Vì không có sự chuẩn bị cho những ngày mưa kéo dài và ngập lụt nghiêm trọng tòan Hà...lội, trong nhà gạo thì gần hết, chưa kịp mua, thức ăn thì cứ ăn ngày nào mua ngày nấy cho tươi, thế là chẳng có rau, chẳng có thịt, cá, đậu, trứng ....mà hôm qua bữa trưa đã phải ăn đồ ăn liền, mình đành liều lội nước chạy ra chợ xem có mua được gì không.
Cũng may, sáng nay chủ nhật, buổi sáng lại le lói vài tia nắng như có vẻ thời tiết tốt lên, nhân dân anh hùng thấy tình hình như bán được hàng, mà giá cả thì gấp đôi, gấp ba, nên các cô bán rau, nhà cách Hà ....lội 15, 20 km cũng vận chuyển được rau ra bán. Bí xanh, 10 nghìn đồng một quả (ngày thường chỉ 5 nghìn), bầu 15 nghìn đồng một quả(mọi khi chỉ 6, 7 nghìn), đậu 2 nghìn đồng một bìa, cà chua 30 nghìn một kg (giá hôm trước chưa mưa chỉ 5, 6 nghìn một kg. Mua vội vài thứ cho ngày nay và dự trữ cho hai ngày sau, trở về nhà, lên mạng xem tin tức, lại thấy trên mạng đưa tin, sẽ tiếp tục mưa to trong hai ngày tới, thế là lại lộn ra chợ mua tiếp. Đến giờ này, trời lại đang mưa như trút, trong lòng thấy rất bất ổn, không yên.
Hôm qua, đã có một cháu gái học sinh lớp 7 trường THCS Bế Văn Đàn, đi xe đạp đi học, do nước ngập, không có biển hiệu cảnh báo nên bị ngã xuống cống thóat nước đầu khu mình, chỗ Hồ Xã đàn, mất tích đến hôm nay vẫn chưa tìm thấy xác, thương tâm quá.
Trên đây là vài hình ảnh trong sân và trong khu nhà mình ở Nam Đồng.
Cũng nói về chuyện ngập lụt của Hà nội, mọi người đã đọc bài này chưa?
Tình trạng mưa tiếp 1,2 ngày nữa như thế này thì Nam đồng và các khu khác như Thành công và Thanh xuân chắc fải cuối tuần sau mới rút được nước.
Trả lờiXóaQua trận lụt vừa rồi, cứ để ý theo dõi xem, các khu phố cổ (từ thời Pháp) rất ít những điểm úng ngập lâu như các khu mới xây sau này, đặc biệt những khu mới như Trung Yên, Mỹ đình thì càng tệ hại. Điều đó chứng tỏ trong việc quy hoạch đô thị của các nhà làm qui hoach không trú trọng và thiếu quan tâm đến khâu thoát nước. Nhiều hồ điều hòa, sông, mương xử lý nước trước kia bị lấp đi để đô thị hóa tràn lan một cách bừa bãi và cẩu thả...Đây là hậu quả do chính con người tạo ra.
Vừa rồi khôi hài cũng thấy một điều là trước kia HN bị nhiều điểm úng ngập nay rất ..."tiến bộ" chỉ còn ...."một điểm" úng ngập thành rất nhiều ... sông và hồ.
Trưa nay cũng đã tìm thấy thi thể của cháu gái rồi. Tội nghiệp quá! cái chết thương tâm không đáng có, do lỗi của người lớn.
Trả lờiXóaToà thị chính có không ngập nhỉ các bác?
Trả lờiXóaNghe chuyện cháu nhỏ đau lòng quá. Trong sgon cũng xẩy ra nhiều chuyện vì nước ngập máy xe nên mọi người chạy rất nhanh để khỏi chết máy nên gây ra tai nạn rất thương tâm.
Nhìn cảnh Nam đồng không thể tin được. CAC1D cố ăn đồ khô thêm tý nữa rồi hôm nào hết ngập ăn+tập bù lại, weekend ra đường ít thôi. Bảo ike ở trong khu eccn ngụ cũng không khổ bằng Nam đồng ngập nước
Hôm qua, bác BT nhà tôi nhảy xe búyt từ cơ quan về đến rạp Xiếc Trung ương rồi đi bộ qua vùng ngập về nhà, lội nước đến ngang bụng, đi qua chỗ cháu gái gặp nạn, chỗ cống thóat bên cạnh hồ Xã đàn chẳng có biển báo chỗ có cống gì cả. Lúc đó nước ngập trắng, hồ và mương, miệng cống bằng nhau. Những người không đi quen con đường đó làm sao biết được đâu là hồ, đâu là mương, là cống. Mình thấy cái mạng dân mình nó rẻ rúng quá, chẳng có ai quan tâm đến những nguy cơ gây tai nạn dẫn đến mất tính mạng của người dân. Đấy chỉ là một điểm, còn rất rất nhiều điểm khác, miệng cống khác, đang rình rập đâu đó, chỉ chờ một chút sơ sảy là lại thêm một chuyện đau lòng. Trên phố cổ nhà cô em gái mình, ở phố Hàng Bồ, mọi sinh họat đều bình thường, chẳng có đọng nước, chẳng có ngập đường gì cả. Đúng như Vnq nói, chỉ có những công trình của các lọai PMU sau này mới bị ngập, bị sập, bị thủng ...
Trả lờiXóaMà các cụ ơi, ngày mai đi đám cưới cháu Trung thế nào đây ??? Nhà tôi, đường ra chợ vẫn ngập ngang thắt lưng, chưa nghĩ ra cách gì để ra khỏi vùng bị cô lập. Có cụ nào có thuyền cho thuê thì mang đếng ngã ba Hồ Đắc Di vào chợ Nam Đồng cho chúng tôi ra với ????
Trả lờiXóaCó Ai nghe chăng một tiếng vọng
Trả lờiXóaThì thả con thuyền sang với tôi .
Đò ơi , ơi đò .
Bạn 10 D
Qua đợt lụt này, Hà lội lại đứng thứ nhất về số người chết. Thật đau lòng! những cái chết quá thương tâm.
Trả lờiXóaThật đáng giận dữ! mấy ngày HN chìm trong nước, phố bỗng hoá thành sông, cuộc sống người dân bị đảo lộn; vậy mà chỉ thấy báo chí đưa tin, người dân tự giúp nhau, chẳng thấy vị lãnh đạo nào xuất hiện, không những thế có vị còn nói rằng "dân ta ỷ lại Nhà nước nhiều quá". Mà không biết mấy hôm nữa có "thằng nhà báo" nào bị tóm vì "tội làm lộ bí mật" những cảnh thật phũ phàng này không nhỉ? Thật không thể chịu nổi!
Quả là khu cổ rất yên ổn, chỉ những khu gọi là đô thị mới là trở thành "ốc đảo". Quy hoạch đương đại "hơn hẳn" quy hoạch cổ là ở chỗ đó đấy.
May quá! ở khu chợ nhà mình, dân quê lại rất thương dân thành phố. Toàn các bác nông dân vùng Mê Linh, Đông Anh lặn lội, đội mưa gió mang rau, thịt ra bán và vẫn giữ giá ổn định, chỉ nhỉnh hơn 1.000đ một cái bắp cải, 1 quả bí hoặc 1 củ su hào, thậm chí các loại thịt bò, lợn, gà vẫn giữ nguyên giá; chứ không "cắt cổ" gấp 3-4 lần như ở chỗ khác. Những lúc này mới thấy tình người thôn quê thật ấm áp.
Nế có đắt một chút cũng không bằng Cát ngòi chở che những ngày bom rơi
Trả lờiXóa