Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2008
Một người phụ nữ tàn tật ở Trung Quốc
một câu chuyện cảm động nhưng khá kỳ diệu về một người phụ nữ tàn tật ở Trung Quốc
Một người phụ nữ đầy nghị lực, bản lĩnh và hết sức khéo léo. Điều đáng kính phục ở người phụ nữ này là không những tự phục vụ mà còn phục vụ người khác và lao động giỏi như những người bình thường, thậm chí còn khéo hơn một số người bình thường khác; đặc biệt là trên nét mặt bà không hề có nét nào của sự đau khổ mà luôn toát lên vẻ yêu đời, tự tin, dám vượt lên số phận khắc nghiệt. Một con người tuyệt vời!
hoàn thành chỉ tiu thuần này roài
Trả lờiXóađánh bài thế thì lũ nhóc nhìn thấy hết bài
Trả lờiXóaKhông biết nói gì hơn ngoài 4 chữ: Nghị lực tuyệt vời !
Trả lờiXóaSức mạnh của con Người. Cám ơn Binhnv.
Trả lờiXóaBThang: That la dang kinh phuc!
Trả lờiXóaNgạc nhiên chưa.ại bảo phụ nữ la chân yếu tay mềm nào.chỉ cần có nghị lực và lòng tự tin thì sẽ thành công.
Trả lờiXóaT.V
Một người phụ nữ đầy nghị lực, bản lĩnh và hết sức khéo léo. Điều đáng kính phục ở người phụ nữ này là không những tự phục vụ mà còn phục vụ người khác và lao động giỏi như những người bình thường, thậm chí còn khéo hơn một số người bình thường khác; đặc biệt là trên nét mặt bà không hề có nét nào của sự đau khổ mà luôn toát lên vẻ yêu đời, tự tin, dám vượt lên số phận khắc nghiệt.
Trả lờiXóaMột con người tuyệt vời!