Nhân kỷ niệm 35 năm ngày tốt nghiệp phổ thông. Lớp 8D, 9D, 10D trường Phổ thông công nghiệp cấp III Hà nội (1970-1973) đã tổ chức buổi gặp mặt tại hồ Tây, Hà nội. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi gặp mặt.
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2008
Một số hình ảnh buổi gặp mặt
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bác QT trình diễn một slide đẹp quá! Cảnh đẹp, người vui, tình thắm!
Trả lờiXóaTiểu Muội nói lời có cánh. Nhưng công nhận Vinh chụp khá lắm, lần sau thì chụp nhiều hơn nữa nhé ( mà cái nào ko lỗi thì mới post lên nhé, vì bản thân tớ chụp bị xấu hơn ở ngoài, hihi).
Trả lờiXóaCác pác lại nói "to" khen quá nhời rồi! Cứ bấm đại đi, từ khi có cái blog của lớp, nghĩ là fải sắm cái máy ảnh để mà ghi hình đưa tin, chỉ nghĩ là: "Thợ dốt, thì đồ fải tốt" nó bớt xấu đi, thấy hay hay là chụp bừa đi, đã được học ABC gì về chụp hình đâu. Ảnh có xấu mong các pác thông cổm nghe!
Trả lờiXóaha ha ha, bác Vinh lại nói đúng mất rùi. Eccn cũng sắm một cái tầm tầm, đem cứ để tự động mà ấn thật lực, thấy cũng ra hình xem tàm tạm, bèn tự fục mình quá, hóa ra do cái máy nó giúp mình!
Trả lờiXóaTheo tinh thần là có ảnh là vui rồi, xấu đẹp pác QT cứ post lên cho vui vẻ, cười là chính. Công nhận là lớp ta hôm đấy nhiều máy tốt thật. Cứ thấy hô: máy 1, máy 2, máy 3... chuẩn bị là vui rồi
Trả lờiXóa