Vân Anh vừa điên thoại báo tin: Bị gãy cổ xương đùi chân bị bệnh do ngã, đang nằm Xanh Pôn, khoa cấp cứu ngoại. Đã có anh Thu ở đó. Chờ mổ kết xương. Bạn nào ở gần, có điều kiện qua thăm bạn ấy tý. Bạn nào quen bác sỹ mổ xương Xanh Pôn nhờ giúp đỡ cho bạn ấy.
Mình đã đt báo cho Quang "cẩm" Đặng Ngọc về ngày mai rồi
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008
Tin về Vân Anh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Trời ơi, lại thêm Cừu hoa bị hạn rồi. Nhà mình, bà nội các cháu cũng vừa bị ngã hai hôm trước, ngồi trên gác nghe cái "rầm" một cái, hết hồn, chạy xuống dưới nhà thì bà nằm thẳng đừ dưới đất, mình hồn vía lên mây (bà năm nay đã 83 tuổi!!!). Hình như có người đỡ, chân tay và xương sống không việc gì, chỉ bị đau phần cơ, và phần mềm, đi lại khó khăn, chắc cũng phải mất vài hôm nằm nghỉ và hạn chế đi lại. Có lẽ chiều nay, 10D họp lớp xong thể nào cũng vào thăm Vân Anh, cho mình gửi lời thăm, hôm nào bà đỡ mình sẽ vào sau. Nhiều chuyện xảy ra quá đi mất! Các "cụ" bây giờ có tuổi rồi, thỉnh thỏang đừng có quên, lại nghĩ là mình còn thanh niên, nói dại, nhỡ ra một cái là khổ cái thân mình trước tiên rồi mới đến người chăm sóc. Kính các "cụ" cẩn thận cho !!!! Mong cho Vân Anh "gặp thầy gặp thợ", chóng khỏi và khôi phục sức khỏe.
Trả lờiXóaSáng nay, chủ nhật 9.11 lúc 8g40, mình và Hoa cỏ may vào thăm VA. Bạn đang nằm chở 9g mổ, có a.Thu và các con ở bên. Bạn cho biết quyết định mổ thay cổ xương đùi kim loại, tốn kém khoảng 35-40 triệu. Bạn mong mổ như vậy để chóng ra viện, về lo chuyện cho con gái lơn đi lấy chồng. Bạn có đề nghị lớp mình chiều nay đừng vào thăm vì bạn mổ xong, đau nhiều, không muốn tiếp mọi người. Lúc này chắc đã mổ xong. Mong mọi chuyện tốt đẹp với VA
Trả lờiXóaMong chị VA chóng khỏe. Cũng may, tuy tai nạn không nhỏ, nhưng xem ra có hường thầy hướng thợ rõ ràng, nên xem ra mọi người yên tâm.
Trả lờiXóaChieu nay 10/11, tớ đã vào bệnh viện thăm Vân Anh. Đã mổ xong hom qua, nhung dau, đến hôm nay do đau nhieu rồi. Mổ và thay khớp cổ xương đùi bang kim loại. Phẫu thuật ổn. Bây giờ 2 chân lại bằng nhau. Đẹp hơn chân luc trước.
Trả lờiXóaVân Anh đến ngày mai thi chắc ổn.