He, he, ai quê khu 5 như ECCN đừng giận nha.
---------------------------------------------------------------------------------
Cảnh 1
Khám bệnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời:
- Zẹ, hai ba bửa tém một bửa !
Bác sĩ lắc đầu:
- Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
Cô gái trẻ trả lời:
- Zẹ, hai ba bửa tém một bửa!
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
Cô gái trẻ tức tối trả lời:
- Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (là 237-817)
Cảnh 2
Vài ngày sau, cũng trong một phòng mạch khác bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
- Tại seo tui kiu cho cô guài hỏng đực? Câu đẩu sấu điện thọi rầu sao?
Cô gái:
- Dợ, em đã đủi gùi, bi giờ là nam sáo bửa, không tớm, không tớm! ( 567-0808)!
Bác sĩ:
- Chời đét !!!
Cảnh 3
Bác sĩ : Vẫn không gọi được, thế là thế nào ?
Cô gái: Dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi. Bác sĩ thông cẻm, lèn nì là lèn cúi: lè tớm chín bửa một năm không tớm (No 897-1508)
Bác sĩ: Ẹc ! 1 năm không tắm thì cô đi ra dùm tui !
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Tư, 19 tháng 11, 2008
Tiếng quơ mừn - Sưu tầm trên mạng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
ECCN đang thực hiện chế độ "khoán sản" của bác Kim Ngọc. Các anh các chị hãy nhìn vào tấm gương này mà học tập.
Trả lờiXóaVui quá , chị cũng lè dân khu nom đây ( dân Quỏng Nom )
Trả lờiXóaNói về giọng địa phương thì nhiều chuyện hay lắm. Mình xin góp một chuyện "tầm bậy" về giọng Huế:
Trả lờiXóaMột chàng trai cao to, đẹp trai bước vào cửa hàng cắt tóc.
Chàng trai nói: cặc cho eng tọng Cô chủ vồn vã hỏi: Eng cặc ngắng hay cặc dài?
Chàng trai: cặc ngắng
Cô chủ: Trời! trông mặc eng rứa sao cặc ngắng được?
Chàng trai: Thì cặc dài
Cô chủ: Eng ni kỳ ghê, lúc cặc ngắng lúc cặc dài.
Chàng trai nổi cáu: Có cô kỳ quá ta! cặc ngắng, cặc dài thì kệ tui, mắc mớ gì tưới cô? Bây chừ không cặc nữa.
Nói rồi anh ta quay ra.
Cô gái hốt hoảng nói với theo: Eng gì ui! thế eng không cặc thật sao?
----------
Tầm bậy tầm bạ một chút cho vui; bạn nào quê Huế thì bỏ quá cho mình nhé
@tmtt: câu chuyện tt đăng làm đám vkìu trong công ty cười lăn cười lóc
Trả lờiXóaCó một chiến sĩ người dân tộc đóng quân ở Sơn tây. Sau đợt kiểm tra bắn đạn thật, đạt 30 điểm 3 viên đạn được cấp trên thưởng phép tranh thủ 2 ngày. Về quê thì xa, mà Thủ đô thì chưa được đặt chân tới, nên cậu chiến sĩ nọ quyết định về thăm Thủ đô.
Trả lờiXóaĐạp xe từ Sơn tây về đến Nhổn thấy mệt cậu dừng chân nghỉ ven đường, gặp một cô gái qua đường cậu chiến sĩ nọ hỏi:
- Cô làm ơn cho biết từ đây về HN còn xa không?
Cô gái trả lời: Từ đây về HN theo đường chim bay còn hơn 10 km nữa!
- Không! tôi muốn hỏi đường chim đi xe đạp cơ!
- ...!!!!
Cái này eccn để dành tuần sau mới kể tụi nó nghe, he he.
Trả lờiXóaThanks @ anh Vnq