Thứ Ba, 4 tháng 11, 2008

(Tiếp) Bài của TB

"Một người bạn phổ biến trang ảnh Hà Nội ngập lũ với lời dặn "Tôi nhận được cái link này. Sau khi xem xong cầm lòng không đậu, phải gửi cho cả nhà cùng thưởng thức... Các anh chị nhớ bật loa máy tính vì cái "thần" nằm ở bài hát minh họa."

Quả thực tôi cũng cầm lòng không đậu, gửi lên đây để anh em xa gần biết nỗi lòng người Hà Nội mấy ngày hôm nay.
Biết phổ biến "vi phạm bản quyền" là có lỗi, nhưng "cầm lòng không đậu", mong mọi người đại xá."

HT- Bạn Trỗi

4 nhận xét:

  1. Trời mưa mà cha nào chụp ảnh đẹp quá. Thanks bác Vinh

    Trả lờiXóa
  2. @binhnv: Ảnh thì trên các báo mạng, cái quan trọng là:"... Các anh chị nhớ bật loa máy tính vì cái "thần" nằm ở bài hát minh họa".

    Trả lờiXóa
  3. khen là vì có nhạc mừ

    Trả lờiXóa
  4. Xem - nghe xong chùm ảnh càng thấy khâm phục dân ta, rất lạc quan, yêu đời và cũng đầy sáng tạo. Thảo nào 2 thằng đế quốc to là Pháp và Mỹ phải chào thua.
    Chỉ có điều chẳng thấy cảnh "quan" nào ra hiện trường đi sâu đi sát vào quần... chúng nhỉ?

    Trả lờiXóa