Dù hòa, tôi cũng thấy vui vì bóng đá VN đã đá ngang cơ TL. Tôi mừng cho HLV người Bồ và mong ông ta đưa bóng đá VN gặt hái thành công trong giải tiếp theo. Tôi thấy buồn cho Lê Công Vinh, đá mờ nhạt quá, sao HLV không thay ra nhỉ
Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
ô giải gì thế b'Vaytai ui? không theo dõi các giải dna nên eccn 0 biết
Trả lờiXóabinhnv
0 hiểu sao 0 log in được
Ô Bình nv chưa biết à? Đây là dạng giải cọ xát mang tên "T&T cup": có 4 đội: Việt nam, Thái Lan, CHDCND Triều tiên và Vùng Trung Á. Đội vùng Trung Á ko tham dự nên còn 3 đội.
Trả lờiXóaTrận 1: TL>CHDCNDTT 1-0
Trận 2: VN=CHDCNDTT 0-0
Trận 3: VN=TL 2-2
Nhất: TL, Nhì: VN, Ba: CHDCNDTT.
Còn ko login được thì chắc là do lỗi dịch vụ của Google thôi. Chắc bây giờ lại được thôi. Không fải "lăn tăn" j nhiều.
Đúng là ông thầy người Bồ đã "thổi" được tinh thần quyết đấu và không sợ người Thái (vốn là điểm yếu của Tuyển VN). Các chân sút VN vẫn cần phải cải thiện để hiệu quả ghi bàn cao hơn. Dù sao kết quả hoà 2-2 cũng là điều đáng khen các cầu thủ VN. Nhưng mình vẫn tiếc quả thua đầu, nếu tập trung hơn thì tuyển VN không bị "dính đòn" quả này. Còn Công Vinh ngày hôm qua hình như không còn là Công Vinh nữa.
Trả lờiXóathanks các bác cập nhật. Nhưng mà hòa trong thế trận thế nào ạ? Hồi xưa mình thắng các bạn Thái 3-0 mà các bạn trông vẫn không vỡ trận!
Trả lờiXóa@binhnv: Lần này hòa với Thái trong thế đối công. Mỗi bên ăn một quả bóng "sống", một quả bóng "chết". Trong tình thế ăn miếng trả miếng, 50/50.
Trả lờiXóa