Thứ Năm, 22 tháng 1, 2009

27 Tết

Một mình trông chùa . Buồn quá ! Ngồi xem lại cái tết năm ngoái ra sao . Thấy khi đó mình vui hơn bây giờ thì phải …lúc đó SG nóng hơn bây giờ , những niềm khấp khởi về những “chuyển mình “ của đất nước hình như cũng le lói nhiều hơn , mai vàng đã tràn ngập khắp nơi . Năm nay thì vì thời tiết mát mẻ nên hoa cũng nở rất ít .. và trong lòng mình , có nhiều nỗi niềm hơn .
Năm nay , con trai lớn không ăn tết ở nhà . Một mình lang thang ở phương trời xa lắc xa lơ… và nói rằng con chả để ý đến Tết đâu và chả thấy buồn tí nào cả … Trái đất rộng bao la, và Iternet làm cho mọi khoảng cách hình như ngắn lại . Người ta cảm thấy bớt bất an hơn , cảm thấy được an ủi khi có thể nghe thấy tiếng con vào bất kì lúc nào , có thể webcam để nhìn xem nó gầy béo ra sao … nhưng thật ra những khoảng cách giữa các quốc gia vẫn cách xa vời vợi …
Tối hôm trước mình ngồi xem truyền hình trực tiếp lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ . ..Tràn đầy xúc động . Đúng là lúc đó mình cũng cảm thấy muốn có một “con Dream” , ước sao cho những giá trị trở về với đúng ý nghĩa của nó , ước sao cho khi con cái mình đi ra nước ngoài không cảm thấy đầy mặc cảm , ước sao có thể tự hào …
Có lẽ SG trong những ngày này không nhiều không khí Tết như ở HN (?.) Ngoài đường cũng có nhiều người chạy tấp nập với nhiều những gói , những túi tha lôi từ các các siêu thị …bằng ngày này năm ngoái , trên các vỉa hè của đường Nguyễn Văn Cừ (cơ quan mình nằm trên con đường này ) đã vàng rực sắc hoa mai , nhưng năm nay , các cây mai vẫn chỉ ra nụ nhỏ xíu , làm cho những ngày giáp Tết thiếu vắng hẳn một sắc vàng tưng bừng , náo nhiệt …
Trong cơ quan mình , những người ở xa đều đã xin nghỉ phép để về nhà . So với mặt bằng chung , thì cơ quan mình có lẽ là có tiền ăn tết rủng rỉnh hơn chút ít …
Các bạn 10d thì thế nào ? Tết đến có chương trình du xuân không ?
Năm nay liệu 10d của chúng ta có thêm anh ( chị ) nội , ngoại nào không ?
Có thời gian nghỉ Tết rỗi rãi và cao hứng viết lách thì lên blog buôn chuyện nhé.
Chúc cho các bạn thân mến của tôi năm mới có thật nhiều niềm vui mới .

6 nhận xét:

  1. Lâu quá mới vào được blog và cũng lâu mới thấy KLĐ tái xuất giang hồ. Chiều 27 Tết tại sao lại 1 mình trông chùa? Mọi người đi lo tết hết a? KLĐ là người chúc Tết mọi người sớm nhất đấy. Đây xin chúc lại: Nam mới An Khang Thịnh Vượng May Mắn nhé. Chúc sớm lên "chị Nội" và luôn vui vẻ.
    - Mình đọc bài này, thấy hay va là chuyên môn của bạn, gửi bạn, nếu thích thì đọc. http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/5921/index.aspx

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn VT ,những ý kiến của GS Hòang Tụy thật sâu sắc ...
    Chả biết đến bao giờ chúng ta mới có những thế hệ trẻ em thực sự hồn nhiên , linh họat , sáng tạo ... với kiểu dạy , kiểu học đầy tính áp đặt như thế này thì e rằng còn lâu lắm .

    Trả lờiXóa
  3. @KLD: Bạn mình hãy "kìm nén sự mất sướng" này lại, chứ cứ nói đến vấn đề giáo dục hiện nay là trong đầu lại cứ "âm ỉ" bức xúc, vì con gái mình hiện vẫn còn đang học PTTH Chu Văn An HN (dù là trường điểm của Bộ GD).
    Không phải khoe nhé! Năm vừa rồi,như cậu đã biết, mình cùng bạn bè cũ quyên góp mua SGK cho các cháu vùng xa vùng sâu, đầu năm học, cuối năm 2008 kết thúc đợt quyên góp là trang bị một số máy tính có kết nối Internet cho các cháu Tiểu học và THCSCS ở đó cũng với mong muốn là vùng xa vùng sâu không bị đói thông tin hàng ngày và kiến thức của nhân loại. Khi lên đó mới biết sự thèm khát thông tin và tri thức của thày cô giáo và học sinh vùng xa vùng sâu. Công việc đó tuy nhỏ, nhưng cùng bè bạn làm xong, cũng thấy thanh thản. Cứ mỗi năm làm một việc thiết thực gì đó để trong lòng được yên và để giữ được tuổi già...xanh.
    Năm mới chúc các cậu ở trong đó có một cái Tết thật vui.

    Trả lờiXóa
  4. Bác QT check mail 10d đi, có dvd về ruài, nếu có ai cân bác sang ra hộ nha.

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn Bình! Đã nhận mail.

    Trả lờiXóa