Ở Việt Nam có chuyện con đánh mẹ, còn ở Mỹ lại có chuyện con mắng bố là điên rồ. Đứa con hỗn láo đó chính là Bush con - đương kim tổng thống sắp mãn nhiệm. Không biết có phải là ông ta sắp mãn nhiệm nên chẳng cần giữ mồm giữ miệng nữa hay không? Mình vừa đọc một bài đưa tin và ảnh đăng cảnh Bush con đang quay sang chê cha với cái nhếch mép "cười đểu". Dưới đây là nội dung của bài đó:
George Bush và cha - tổng thống thứ 41 của Mỹ - cùng tham gia buổi phỏng vấn trong chương trình Fox News Sunday hôm qua. "Tôi nghĩ ông ấy thật điên rồ khi nhảy dù từ máy bay ở độ tuổi 70, 75 và 85", Bush nói."Bố sẽ gặp rắc rối lớn khi nói chuyện với mẹ về việc này", Bush, 62 tuổi, nói với cha. Cựu tổng thống Mỹ George Bush cha sẽ bước sang tuổi 85 vào ngày 12/6 tới.
"Bố sẽ nói cho anh nghe lý do", vị tổng thống Mỹ thứ 41 nói. "Anh sẽ không muốn suốt ngày luẩn quẩn một chỗ chỉ vì anh đã già".
"Bố vẫn có thể vừa làm thế, vừa nhảy mà", Bush con cười lớn.
Tổng thống George H. Bush (cha) từng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 năm 2004 với màn nhảy dù đôi với một sĩ quan quân đội Mỹ. Ban đầu ông định nhảy một mình song việc này bị coi là quá nguy hiểm.
Lần đầu tiên Bush cha phải nhảy khỏi phi cơ là khi ông lái máy bay trong quân đội Mỹ. Phi cơ của ông bị bắn rơi trên Thái Bình Dương trong Thế chiến II.
ST
Cha rồi đến con lần lượt được bầu là tổng thống của nước Mỹ ... bạn nghĩ gì về điều đó ?
Trả lờiXóaPhải chăng hình ảnh người cha cho đến tuổi 85 vẫn quyết định nhảy dù từ máy bay xuống đất ... có nói lên điều gì ? Một tinh thần Mỹ ? một mạo hiểm Mỹ ? Một dấn thân Mỹ ?...
Dù sao mình cũng quá yêu nước Mỹ (Ô lala !)
thực ra tmtt la rầy bush con thế thì hơi nặng, vì từ điền rồ trong ing gờ lích nó không nặng nề như tiếng việt ta, có thể ngài bush con mắng yêu ông bố già gân của mình thôi. Nhưng tẩu tẩu kiếm được tấm hình cười nửa miệng của bush con hay quá, nụ cười cực kỳ đặc trưng cho tt bush con.
Trả lờiXóa@kld: nhà này còn một ông con nữa đang làm thống đốc bang Florida - mời cả nhà xem link http://en.wikipedia.org/wiki/Jeb_Bush
Bush tâm sự về cuộc sống "hậu Nhà Trắng" trong một cuộc phỏng vấn, có đoạn: " Bush cũng tỏ ra tiếc nuối khi em trai ông quyết định không chạy đua vào ghế thượng nghị sĩ bang Florida. Trước đó, cha ông tỏ ý hy vọng gia tộc Bush có thêm một ông chủ Nhà Trắng nữa. "Tôi rất thất vọng vì Jeb không tranh cử", Bush nói. "Thật là một sự đáng tiếc cho Jeb và cho cả đất nước này" Trích tại đây
Trả lờiXóaLa rầy chơi thế thôi, chứ nếu vào hoàn cảnh đó thì ai cũng đều lo cho ông bố cao tuổi nhưng vẫn thích mạo hiểm.
Trả lờiXóa