Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2009

Gặp mặt đầu Xuân

Đã lâu, Lan Anh và Vân cùng ra ăn Tết tại Hà nội. Nhân dịp đầu Xuân và cũng để thỏa mãn nhu cầu của các bạn trong lớp. Sáng nay Thu "không béo" và Bùi Thắng nhắn tin cho các bạn trong lớp, tổ chức gặp mặt đầu Xuân. Rất may trong lớp cũng có "Sếp" Thuận nên địa điểm được tổ chức ngay tại nhà hàng 4 mùa, giữa trung tâm HN, ngay cạnh hồ Gươm. Tuy ở Hà nội nhưng mấy khi cả lớp kéo nhau ra hồ Gươm chụp hình kỷ niệm. Rất nhiều "photographer" của lớp thi nhau thể hiện ở nhiều góc độ khác nhau và cũng mong các bạn khác post thêm ảnh lên cho các bạn cùng xem. Đương nhiên cuộc gặp mặt nào cũng rất vui vẻ. Vì không khí Tết vẫn còn, một số bạn bận việc phải lẻ tẻ về trước. Số còn lại ngồi chờ phu quân của "ma ma TQ" mang ảnh (đã chụp dịp kỷ niệm 35 năm ra trường) đến phân phát cho mọi người. Qua đây thay mặt lớp cảm ơn sự nhiệt tình của anh Lân đối với tập thể lớp.
20h30 kết thúc buổi gặp mặt đầu Xuân và mọi người cũng muốn duy trì cái "lệ" này.

7 nhận xét:

  1. Người vui cảnh đẹp: thế mới gọi là tết chứ, ở đây tết eccn cày 18 ngày liền không có ngày nghỉ, hu hu, he he!

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh tết vui quá , trong SG tết này cũng đi chơi được nhiều vì trời rất mát mẻ . Hôm nay là hết tết rồi ,

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn ảnh thấy các bạn đông vui bên HG ngày Tết thích quá. Sao mình lại cứ bận vào những ngày này nhỉ? Tiếc quá. Mấy hôm trước thì trực, rồi mạng trục trặc...chả vào lòng mình được

    Trả lờiXóa
  4. Đến gặp mặt còn có Võ Anh Dũng, hiện đang thường xuyên làm việc tại Phan Thiết, về nhà ăn Tết. Đến sau có đôi Mai-Lâm, Dương Tiến Dũng.
    Nói chung là rất vui vẻ.
    Trong khi khí thế Tết, hội hè đang lên, có ý kiến đề xuất tổ chức đi xa chơi xa đâu đó trong tháng này, lập tức được nhiều người hưởng ứng liền:
    Kế hoạch đã được ấn định ngay là đi khu chùa Bái Đính ở Ninh Bình - Một khu Du lịch Văn hóa Sinh thái rộng, trên mấy quả đồi, sơn thủy hữu tình, cáhc HN 100km. Quần thể Chùa mới, to đẹp hoành tráng, có 500 bức tượng La Hán ...
    Thời gian: Chủ nhật đầu tiên sau Rằm, nghĩa là vào ngày 15/2/2009 dương lịch, đi về trong ngày, xuất phát 7 giờ 00.
    Những người đã đăng ký: Thu, Khánh, Thu Nga, Liêm, Thắng-Bình, Tâm, Tuấn, Đại.
    Đã có 3-4 xe nhỏ (khỏang 20 người), nếu thích đi chung 1 xe to cho vui thì cũng chiều.
    Đề nghị mọi người đăng ký dần, đến sát ngày báo hõan cũng được. Ít nhiều, bao nhiêu cũng đi.
    Khuyến khích mở rộng các thành phần quan trọng khác.

    Trả lờiXóa
  5. Đầu năm gặp nhau thật vui vẻ; cảnh xuân, người càng thêm xuân. Lớp mình xây dựng được ngày này thành "truyền thống 8-9-10D" thì tuyệt quá, mình xin giơ cả "tứ chi".

    Trả lờiXóa
  6. Mình cũng rất tán thành ý kiến của MaMa.Sau 1 năm làm việc mệt nhọc có được ngày họp mặt đông vui mới thấy tinh thần nó sảng khoái v mới cảm nhận ra cuộc sống ơi ta mến yêu người
    T.V

    Trả lờiXóa
  7. Tet vui qua,duoc gap lai ban hien.Ai bao U 60 la GIA? Qua lang man di chu. May khi duoc cung nhau tai ho Guom. that tuyet. cam on ban QT da kip thoi dang anh len cho cac ban thuong thuc .
    RK

    Trả lờiXóa