Từ ngày Hà nội mở rộng từ Xuân mai, Hòa Bình, Ba vì, Sơn tây cho đến…Sóc sơn nên hoa của Hà nội ngày càng nhiều và phong phú hơn, xứng đáng với “tầm vóc” của Thủ đô rộng lớn. Hoa từ các nơi đổ về nên bà con, anh em ta thả sức ngắm hoa, không như ngày xưa Hà nội chỉ phụ thuộc vào làng hoa Ngọc hà…(mà làng Ngọc hà bây giờ làm gì còn đất để trồng hoa nữa).
Đúng là “ơn” Chính phủ!
TB giành chút thời gian đi sưu tầm hoa Tết Hà nội gửi tặng các bạn xa Hà nội. Mời các bạn thưởng lãm Slide hoa Tết Hà nội.
Ảnh: Thanh Bình
dùi ui, hoa đẹp quá bác tb ơi. Cám ơn bác, tối về ngắm tiếp, giờ fải làm đã
Trả lờiXóa:0)
Thank TB. "Anh chị già cô đơn" nên có nhiều thời gian loãng mạn quá he. Mãi hôm nay mới vào được blog để comment với các bạn
Trả lờiXóa