Với "trình độ" ngoại ngữ lìu tìu của mình, tôi cũng dịch được câu nói nổi tiếng trong bài hùng biện cũng nổi tiếng của mục sư Luther King: "I have a Dream" là "Tôi có một con Dream" (?!).
Nhân sự kiện tân TT Barack Obama tuyên thệ nhậm chức TT Mỹ (hoặc ở đây), cũng có người có một con Dream đây này (hoặc ở đây).
Các bạn có con Dream nào không?
chịu 0 vào được fát nào cả, chắc fải áp dụng chiêu QT gửi thui :0(
Trả lờiXóaThực như mơ!
Trả lờiXóaCó ~ 3/86 triệu người VN có thể khẳng định rằng: Ở đất nước này, thực cảnh đã đẹp hơn mơ từ lâu rồi!
Bằng chứng là người nắm quyền tối cao của đảng cầm quyền duy nhất của dân, do dân, vì dân là người dân tộc thiểu số nào? (ít hơn người Kinh) và người ấy xuất thân từ một vùng sâu xa nào?
Nếu có niềm tin rồi thì chắc không có giấc mơ ấy nữa!
Bảo Cộng
Ờ hờ, hay nhờ, lại có cái đễ tự hào hờ hờ. Nước mình có những thành tựu cả thế rới này chưa có, nước mình đi trước thời đại cả trăm fát mà không bít. Thế mà cứ kêu dân mình dốt (trừ mình ra!). Cạnh núi thái sơn mà không thấy núi, thầy trong nhà không học cứ chạy đi ngoài học, âu cũng là cái thiển cận mun đời của trần thịt như ta! Mà cái số 3 của bác là rì nhỉ, cha mẹ và con thì là 3, hay là 3 triệu trên 86 triệu? Hây zà, fức tạp quá, eccn chịu không giải đáp được.
Trả lờiXóaChịu , ko vào được !
Trả lờiXóaThưa bác binhnv đơn zản thôi!
Trả lờiXóa3/86 triệu đúng: "là 3 triệu trên 86 triệu? Hây zà," đấy ạ!
Và cũng đúng là 3 người/86 triệu người!
Còn 3 người đó là ai? Và 3 triệu người đó là ai thì "Hây zà, fức tạp quá" Nếu bác không hiểu thì bác không cần hỏi!
Bảo Cộng.
Kính bác bc (bảo cộng), bác dạy thế - ("bác không hiểu thì bác không cần hỏi!") - eccn (binhnv) cũng 0 rám bon chen. Chúc bàc ăn tết không (bớt) nghẹn, he he.
Trả lờiXóa1 con Dream của bác ttnx dẫn chiếu ko vào được. Còn các con Dream của tân TT được bóc đễ ở trang bbc.Các bạn muốn xem thời tiết trong vòng 5 ngày thì nên vào trang mục thời tiết cũng trang Web này - chính xác tới 90%.
Trả lờiXóaHì Hì!
Trả lờiXóaCảm ơn lời chúc của bác binhnv!
Tâm sự:
Tui đã qua 1 ca phẫu thuật vì mục đích rõ ràng (không nói ra được), cắt đi cái dây thần kinh XH.
Từ đó tôi có thêm khả năng nói mập mờ, dị ứng với minh bạch.
Và đặc biệt, tui có thể nuốt rất nhiều lời hứa mà không nghẹn.
Hix hix.
Bảo Cộng.
Chêu chọc bác đầu dương cuối chạp mà bác không rận, lại còn quảng cáo về mình cặn kẽ vầy thì vui quá vui quá, thật phước cho eccn (em chai cát ngòi): lúc nào có rịp offline mời bác nuốt ít bia hạp tỳ vị bình dân khỏi lo nghẹn.
Trả lờiXóaMừng chúc mới bác năm kính he he. Mong bác trong chăn lâu mà không biến thành rận, gần bùn mà vẫn thoang thoang mùi bùn.
:0)
Thanks!
Trả lờiXóaThế thì tui xin đáp lễ!
Còm trước, tui đã lập lờ: "...vì mục đích rõ ràng (không nói ra được)".
Nay thấy bác accn (anh chai cát ngòi) cũng không rận thì tui xin cửi mở cái thông tin (trong ngoặc đơn) ra với bác Bình Nuận Viên nuôn.
Vốn ngày ấy, có người dủ tui nhập một cái hội mang tên "Đang Hỏi Cửa Sau" với ĐK đã nêu, sẽ có QLợi và chỉ phải thuộc lòng cái tên của hội để lấy đó làm tôn chỉ mà hoạt động.
Thế là tui là Bảo Cộng.
Chúc Tết Khỏe, Hạnh Phúc, Nhiều Tiền!!!
@Bảo Cộng: Xin lỗi nhé! Ở đây chúng tôi ko muốn nói tới chuyện cái gọi là hội "Đang Hỏi Cửa Sau". Mất vui đi và cũng nên miễn bàn chuyện gì "đao to búa lớn" vì quá tầm mình với. Đời thường thôi.
Trả lờiXóathoai mai di
Trả lờiXóa