Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

Tại sao đàn ông uống rượu bia

Các bà chị 10D nếu có thấy các pác trai dùng rượu bia đều đặn thì cũng đừng lo lắng thái quá. Đằng sau vẻ bê tha thường nhật ấy luôn có những suy luận liên quan đến sức khỏe rất biện chứng. ECCN xin trình bày 2 luận điểm được đăng trên trang www.emmitsburg.net

Lý thuyết tồn tại của trâu hoang Bắc Mỹ (buffalo)
Đàn trâu hoang Bắc Mỹ (ĐTHBM) chỉ có thể di chuyển với tốc độ của những con yếu nhất. Khi bị săn đuổi, những con yếu thường chạy sau nên dễ bị tiêu diệt nhất. Hiện tượng chọn lọc tự nhiên này giúp cho sức khỏe ĐTHBM luôn khỏe mạnh, phát triển đồng đều.
Cũng tương tự như vậy bộ óc con người chỉ có thể hoạt động với tốc độ của những tế bào não chậm chạp nhất. Khi tiêu thụ rượu bia quá nhiều, chúng ta đều biết, các tế bào não sẽ bị lượng cồn tiêu diệt, nhưng quá trình chọn lọc tự nhiên, đã trình bày ở trên trong hiện tượng ĐTHBM, sẽ chỉ tiêu diệt những tế bào não yếu.
Như vậy nếu tiêu thụ rượu bia một cách đều đặn sẽ giúp não loại trừ các tế bào não già nua, giúp não hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều so với người không tiêu thụ rượu bia.

Ngựa và la sống chỉ 30 năm, không hề biết gì đến rượu bia ....
Dê và cừu chết ở đô 20 tuổi, không bao giờ nếm một chút Scoth hoặc Rye;
Bò uống rất nhiều nước, 18 tuổi là chúng hết xì quách.
Chó đi vào khoảng 15 tuổi, không cần đến Rum hay Gin;
Mèo chỉ dùng sữa, 12 tuổi ra đồng.
Đám gà trống suốt ngày lăng xăng tập dưỡng sinh quanh đám trứng, chỉ thọ 10 năm.
Tất cả đám thú nuôi và gia cầm nhăng nhít này đều sống đức hạnh, để rồi chết ở độ tuổi rất trẻ. Còn đám đàn ông tội lỗi chúng ta uống rượu như hũ chìm, vẫn qua đủ 3 kỳ khủng khoảng kinh tế, vẫn khỏe mạnh săn chắc, một vài gã còn đang tâm thọ đến trên trăm.

Tin giờ chót: sau khi tham khảo rất nhiều nhậu sĩ, họ đều cho biết là họ cảm thấy thông minh hơn rất nhiều sau khi dùng 2-4 vại bia. Điều này càng chứng tỏ tính khoa học cao của luận điểm thứ nhất.

6 nhận xét:

  1. "...Đằng sau vẻ bê tha thường nhật ấy..." Đâu cứ phải đàn ông uống rượu, bia là ai cũng "bê tha"??? hay uống rượu, bia khác với "nát" rượu "nát" bia chứ!

    Trả lờiXóa
  2. Sorry bác, eccn chỉ viết cho vui thôi, đâu dám chỉ trích ai.

    Trả lờiXóa
  3. @Binhnv: Không vấn đề gì! Nói trước để các " bác gái" khỏi "hùa" theo. "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" mà!

    Trả lờiXóa
  4. eccn rất chia xẻ quan điểm dưỡng sinh của bác. Nhưng ta cũng rất đề fòng kế khác của fái đẹp, nói ta có tật giật mình, ban lệnh 3 ngày không cho nhậu thì hư đường hư bột hết.
    :0)

    Trả lờiXóa
  5. Úi chà! các bác trai "phòng vệ, rào rậu" ghê thế!
    Khi vui bạn vui bè, chị em chúng tớ cũng sẵn sàng nhậu đấy.
    Miễn là đừng bao giờ là "đệ tử của thần lưu linh".
    Còn nói về tác dụng của rượu, bia, mình xin kể một chuyện thế này: Có một người nhỡ độ đường, ghé vào một ngôi nhà liêu xiêu bên đường, thấy có 2 cụ ông, 1 cụ đang ngồi uống nước, còn 1 cụ nằm khểnh trên giường. Người khách lễ phép chào hỏi và xin ngủ nhờ qua đêm. Chủ nhà vui vẻ mời khách vào nhà uống nước.
    Khách: Thưa cụ, cháu hỏi khí không phải, năm nay cụ thọ bao nhiêu tuổi ạ.
    Chủ nhà: Cám ơn anh đã có lời hỏi thăm, ơn trời cho tôi sống đến nay là 86 năm.
    Khách: Thưa cụ, cụ có bí quyết gì mà sống thọ và khỏe mạnh đến vậy.
    Chủ nhà: Tôi chả có bí quyết gì đâu, chỉ có cả đời tôi không uống rượu, hút thuốc lá và hàng ngày tôi luôn tay luôn chân với ruộng vườn.
    Khách chỉ tay hướng cụ đang nằm và hỏi: Dạ, thế cụ đây chắc cũng vậy.
    Chủ nhà: À, nó là thằng con út của tôi. Nó thì rượu, bía, hút thuốc suốt ngày. Năm nay nó mới 40 tuổi, nằm suốt ngày, ngồi một lúc là kêu đau lưng. Rõ khổ.

    Trả lờiXóa
  6. he he, trong khoa học luôn có các ví dụ và phản ví dụ. Anh em nhậu sĩ luôn vững lòng trước những lời đường mật của các bà các chị.

    Trả lờiXóa