..."Sáng 21/11... Theo công an quận Ba Đình, nạn nhân 34 tuổi, quê Phú Thọ, làm nghề đánh giày, thường ngủ ở các vỉa hè ở Hà Nội"...
..."Ngày 8/1... Khi được mọi người phát hiện, người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè, trên người chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng màu nâu, bên trong là áo đông xuân màu ghi, quần jean màu xanh"...
Cả 2 đều trong độ tuổi lao động, không nghiện hút, không bệnh tật, thần kinh...
Thủ phạm là tên ... RÉT!
Trâu, bò chết rét được hỗ trợ 1 triệu đồng/con.
..."Ngày 8/1... Khi được mọi người phát hiện, người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè, trên người chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng màu nâu, bên trong là áo đông xuân màu ghi, quần jean màu xanh"...
Cả 2 đều trong độ tuổi lao động, không nghiện hút, không bệnh tật, thần kinh...
Thủ phạm là tên ... RÉT!
Trâu, bò chết rét được hỗ trợ 1 triệu đồng/con.
Một chuyện nhắc lại thấy thêm ngậm ngùi: hồi nhỏ ở Hà nội eccn thấy rất sợ rét. Lớn lên một chút sang Ru học cũng vẫn còn thất sợ rét. Sau này khi tuổi đã qua 35-45, đi công tác hoặc đi làm qua các nước lạnh vào mùa đông thì lại thấy thoải mái, không sợ lạnh. Khấp khởi mừng thầm những tưởng mình đi ngược lại được qui luật thời gian. Giờ ngẫm lại mới thấy: hồi nhỏ ít áo ít quần, len dạ không có, chân không có tất. Khi sinh viên thì có được chút đồ rét thì lại quá mỏng manh không lại được với cái lạnh 10-20 độ dưới 0. Giờ thì mỗi khi gặp lạnh, dù tuổi đã cao, nhưng vẫn ung dung vì có giầy tốt, tất tốt, áo quần đầy đủ, lạnh có đến như ở Ca na đa cũng vẫn chịu được.
Trả lờiXóaNói chuyện này eccn mới thấy chuyện các nạn nhân trong bài đau lòng hơn: họ chết rét khi trời chỉ 10-15 độ chỉ vì thiếu một chút áo quần, một mái ấm nương náu hàng ngày khi trời chuyển lạnh!
Mình cứ nghĩ những cảnh đau lòng thế này chỉ có hồi ... thực dân đế quốc?
Trả lờiXóaỞ "bển" có cảnh đó không?
Thanks binhnv!
Cảnh đời còn biết bao người quá khổ, không đủ cái ăn, cái mặc để chống chọi với cái rét khắc nghiệt. Năm nào cũng có các chương trình quyên góp ủng hộ người nghèo, nghe báo cáo tổng kết thu được đến hàng chục tỷ; Thủ tướng luôn nói rằng không để một người dân nào bị chết đói, chết rét. Rút kinh nghiệm từ đợt rét năm ngoái, còn có chỉ thị phòng chống rét cho gia súc, nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng gia súc chết rét sẽ phải chịu trách nhiệm. Vậy mà, cái rét năm nay đã đến nỗi nào đâu mà đã xảy ra những cái chết khổ sở như vậy???
Trả lờiXóaCòn chuyện rét ở trời Tây, mình có đọc một thông tin trên mạng nói về một bà (hình như ở Canada, mình không nhớ rõ) bị vùi trong tuyết lạnh 3 ngày, nhưng vẫn sống sót; vì nhờ những người xung quanh không thấy bà trở về nhà sau 1 ngày đã báo cho đội cứu hộ đi tìm và nhờ cả những trang phục quần áo, giầy, mũ, khăn ấm mà bà mang trên người. Nếu ở... thì chắc thành thịt đông lạnh rồi.
Nói về việc "nối vòng tay lớn" để ủng hộ ngưòi nghèo, mình chợt nhớ đến một bài mình sưu tầm được cũng nói về những bàn tay (cùng là cái tay nhưng sao chúng khác nhau đến vậy). Những bàn tay đó là:
Trả lờiXóaĐảng chỉ tay,
Quốc hội giơ tay,
Mặt trận vỗ tay,
Doanh nghiệp nhà nước ngửa tay,
Công ty TNHH ngoắc tay,
Công an còng tay,
Tòa án ra tay,
Nhà báo chùn tay,
Trí thức phủi tay,
Đồng đội cụt tay,
Quan tham đầy tay,
Dân trắng tay.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa"bển" cũng có nhưng nó không xót xa bằng thôi. Có chợ người. Đa fần (99%) là dân Mễ (mexico) di dân lậu, họ đứng tập trung ở các chợ bán đồ vật liệu xâu dựng, y như chợ người bên mình, ai mua đồ làm nhà thì qua đó thuê họ về làm theo công nhật. Chiều 30 tết eccn cùng vợ đi ngang qua đó thấy vẫn có người đứng ngẩn ngơ ở đó chờ người ta đến thuê trông tội lắm. 2 vợ chồng eccn lúc ấy lại nghĩ đến bài Đêm đông.
Trả lờiXóa