Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Trong cái kịch vui về các ông Táo đêm 30 Tết, mình rất thích câu nói của Táo Tiêu Thì Vẫn Dùng: "Thời buổi này chẳng tin được bố con thằng nào!". Cả bố lẫn con - thâm không?
Xem xem giám đốc có từ chức 0?
Trả lờiXóaMình không ngạc nhiên lắm vì thời buổi này, mọi giá trị đều bị đảo lộn cả, tất cả đều bị đặt trong một "political game" của kẻ cầm quyền !!!!
Trả lờiXóaTrong cái kịch vui về các ông Táo đêm 30 Tết, mình rất thích câu nói của Táo Tiêu Thì Vẫn Dùng: "Thời buổi này chẳng tin được bố con thằng nào!". Cả bố lẫn con - thâm không?
Trả lờiXóa"Vậy thì em phải làm gì ???? Em xin hết ạ.......!?!?!?"
Trả lờiXóamột cuộc sống thanh bình , yên ổn làm ăn , có cơm ăn áo mặc ... người dân chỉ cần ít ỏi thế thôi .
Trả lờiXóaĐào Hiếu có một cuốn tiểu thuyết : Lạc đường .
Trả lờiXóa