Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2009
Chuyện của thằng Đậu...
Đọc chiện này, thấy cảm động, giới thiệu cho bạn nào thích... đọc (và cũng ngầm giới thiệu cho bạn một lóc gờ mà tôi có cảm tình). Giả sử bạn là Đậu và lại đang ... tự do, bạn sẽ làm gì để có thể bù đắp cho nỗi đau của Hoài?
Chuyện thật xúc động và đau lòng. Nhưng lúc này Đậu không thể để cảm xúc làm mọi thứ cứ mơ hồ, lơ mơ như đã từng như vậy để rồi khi thời gian trôi qua lại tự nhận thấy mình "tệ thật"; Đậu phải thay đổi để "đàn ông" hơn và dũng cảm "sửa sai". Có lẽ ông Trời quá ác nghiệt thử thách Đậu?
Nếu eccn là Đậu, thì đã cố gắng giáo dục an toàn xa lộ cho cái anh chàng khóa trước kia đi đứng dòm trước ngó sau một tý, chứ cái kiểu tham gia giao thông trời kiu ai -> nấy dạ làm khổ người iu xưa của tui nà hông có lược. He he!
Ơ hờ, lại còn bắt eccn tự do nữa mới được quyền tham gia chơi tiếp vòng hai ư? Tra khảo kiểu vậy eccn nhất định không khai anh bí thư fường đang nằm trong chăn với bà chủ quán sau nhà!
Có ai thấy eccn nhà em chạy quanh đây không? Sáng ra mới bảnh mắt đã lỉnh đi chơi rồi, bỏ bát bỏ đĩa không chịu rửa dọn gì cả. Có gặp các bác bảo về dùm em nhá. Vzợ eccn - cựu sinh nữ áo rằn chiên toán Hòn gai.
Chời ơi! cô em cứ lo. Cậu em, nó chỉ vào đây chứ có đi đâu! Thấy cái áo rằn của e nó còn dám lỉnh đi đâu? Cô em yên tâm đi, đã có các anh các chị. May cho cậu em không gặp fải "sư tử Hà đông".
Tặng những người xưa cũ câu hát cửa ô: "Nắng Sài gòn em đi mà chợt mát; Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông. Lụa Hà động em dệt bằng lông (con) sư tử! Em mặc vào anh gọi lụa Hà đông."
Nếu là người tự do thì Đậu phải lấy cô Hoài là tốt nhất. Còn không tự do thì có được lấy không hả các bloger? Hoan nghênh blog 10D có thêm khách quý Áo rằn Hòn Gai
Bác Vaytai tự do ngôn luận gớm nhẩy. Xem chừng gấu nhai sống chừ! Áo rằn nhà em cám ơn các bác welcome. Xí xớn tí vậy thôi chứ hiền lắm. Đi chơi đâu thì đi cứ đến giờ về nhà ngủ nhớ rửa chân là được. Có cái tích áo rằn là vì hồi học cấp 3 nhà nghèo, nên mặc lại áo của chị, có một miếng vá, kể nghe thương quá, nên chết tên áo rằn eccn đặt cho. Hòn gai là vì học ở Hòn gai, chứ không dính dáng zì đến HIVE/AIDS cả, he he. Nay trình các bác.
@Vây tai: Tôi hay nghe thấy hội đàn ông nói với nhau rằng : không phá cũ, không xây mới, chỉ cơi nới, tham lam quá chừng, cẩn thận đấy Vẫy tai nhé, không tự do mà hỏi có lấy được không, các cụ bảo rằng : tham thì thâm, trời đã bảo thầm rằng chớ có tham !!!!!
các bác đã nghe món vẫytai ngâm dấm chấm mật ong chưa, rất khoái khầu của các thím misa fương nam! Nếu chưa eccn xin đăng tặng công thức, đảm bảo gin chăm fần chăm!
Chuyện thật xúc động và đau lòng. Nhưng lúc này Đậu không thể để cảm xúc làm mọi thứ cứ mơ hồ, lơ mơ như đã từng như vậy để rồi khi thời gian trôi qua lại tự nhận thấy mình "tệ thật"; Đậu phải thay đổi để "đàn ông" hơn và dũng cảm "sửa sai". Có lẽ ông Trời quá ác nghiệt thử thách Đậu?
Trả lờiXóaNếu eccn là Đậu, thì đã cố gắng giáo dục an toàn xa lộ cho cái anh chàng khóa trước kia đi đứng dòm trước ngó sau một tý, chứ cái kiểu tham gia giao thông trời kiu ai -> nấy dạ làm khổ người iu xưa của tui nà hông có lược. He he!
Trả lờiXóaƠ hờ, lại còn bắt eccn tự do nữa mới được quyền tham gia chơi tiếp vòng hai ư? Tra khảo kiểu vậy eccn nhất định không khai anh bí thư fường đang nằm trong chăn với bà chủ quán sau nhà!
Trả lờiXóaCó ai thấy eccn nhà em chạy quanh đây không? Sáng ra mới bảnh mắt đã lỉnh đi chơi rồi, bỏ bát bỏ đĩa không chịu rửa dọn gì cả. Có gặp các bác bảo về dùm em nhá.
Trả lờiXóaVzợ eccn - cựu sinh nữ áo rằn chiên toán Hòn gai.
Chời ơi! cô em cứ lo. Cậu em, nó chỉ vào đây chứ có đi đâu! Thấy cái áo rằn của e nó còn dám lỉnh đi đâu? Cô em yên tâm đi, đã có các anh các chị.
Trả lờiXóaMay cho cậu em không gặp fải "sư tử Hà đông".
Tặng những người xưa cũ câu hát cửa ô:
Trả lờiXóa"Nắng Sài gòn em đi mà chợt mát;
Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông.
Lụa Hà động em dệt bằng lông (con) sư tử!
Em mặc vào anh gọi lụa Hà đông."
Nếu là người tự do thì Đậu phải lấy cô Hoài là tốt nhất. Còn không tự do thì có được lấy không hả các bloger?
Trả lờiXóaHoan nghênh blog 10D có thêm khách quý Áo rằn Hòn Gai
Bác Vaytai tự do ngôn luận gớm nhẩy. Xem chừng gấu nhai sống chừ!
Trả lờiXóaÁo rằn nhà em cám ơn các bác welcome. Xí xớn tí vậy thôi chứ hiền lắm. Đi chơi đâu thì đi cứ đến giờ về nhà ngủ nhớ rửa chân là được. Có cái tích áo rằn là vì hồi học cấp 3 nhà nghèo, nên mặc lại áo của chị, có một miếng vá, kể nghe thương quá, nên chết tên áo rằn eccn đặt cho. Hòn gai là vì học ở Hòn gai, chứ không dính dáng zì đến HIVE/AIDS cả, he he. Nay trình các bác.
@Vây tai: Tôi hay nghe thấy hội đàn ông nói với nhau rằng : không phá cũ, không xây mới, chỉ cơi nới, tham lam quá chừng, cẩn thận đấy Vẫy tai nhé, không tự do mà hỏi có lấy được không, các cụ bảo rằng : tham thì thâm, trời đã bảo thầm rằng chớ có tham !!!!!
Trả lờiXóacác bác đã nghe món vẫytai ngâm dấm chấm mật ong chưa, rất khoái khầu của các thím misa fương nam! Nếu chưa eccn xin đăng tặng công thức, đảm bảo gin chăm fần chăm!
Trả lờiXóaCảm ơn các bác đã bình luận. Nhưng đề nghị tập trung vào "Chuyên môn" là thằng Đậu, không phải iem,xin thề
Trả lờiXóaTôi thì(nếu vẫn còn tự do), sẽ vẫn phải lấy vợ (không phải H.) thôi!
Trả lờiXóaThỉnh thoảng đến thăm H., động viên, giúp đỡ gì đó thôi.
Biết làm sao được?
Vaytai bác ơi, cái này kiu bằng bảo vệ cán bộ thui! Sozzy bác nha :8).
Trả lờiXóaBác ttnx thực tế nhỉ. eccn là ăn cháy rang liền!