Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2009

Giới thiệu với bạn

Có bạn nào cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng một lần được nghe hay đọc một chuyện tiếu lâm nào của Việt nam?
Bạn có cho rằng có rất nhiều chuyện tiếu lâm Việt nam đã theo chúng ta suốt cả cuộc đời?
Phải chăng chuyện tiếu lâm cũng đã ít nhiều góp phần hình thành nhân cách của người Việt chúng ta?
Bạn nào thích đọc Tiếu lâm Việt nam?
Riêng tôi thì rất thích những chuyện tiếu lâm, hài hước...
Thọ An - Phạm Duy Tốn là bố đẻ của nhạc sĩ Phạm Duy. Ông cũng là người sưu tầm và giới thiệu tập Tiếu lâm An nam này.
Tập 1, tập 2, và tập 3.
Xin chân chọng giới thiệu và mong các bạn có những chuyện vui cuối tuần.

6 nhận xét:

  1. nếu eccn viết, sẽ viết là Phạm Duy là con của ... thay vì ghi ông là bố của PD. Không fải chì chiết zì bác ttnx, mà eccn không thích cái nhà ông nhạc xĩ tài hoa mà đĩ thõa chuyện đời này! Bạ đâu cũng gọi là quê! Hứh
    hì hì

    Trả lờiXóa
  2. Úi quên, thanks bác giới thiệu chuyện cười an nam. eccn đọc được ít nhiều chuyện tiếu lâm, nhưng loại gốc của các cụ thì chưa.

    Trả lờiXóa
  3. Mình thích được nghe kể tiếu lâm hơn là đọc, vì đọc thấy hay, nhưng kể phải có duyên thì còn cười hơn là tự đọc. Thanks đã giới thiệu, nhưng link die rồi sao ấy chẳng đọc được giề

    Trả lờiXóa
  4. @binhnv: vì tập truyện tiếu lâm này là của ông bố ông PD nên đành phải giới thiệu cái ông ấy là bố của...
    Nếu giới thiệu PD là con của... thì cái chuyện tiếu lâm ấy lại thành của ... ttnx à?

    Trả lờiXóa
  5. thui thui, thì trăm tội tại cái ông Thọ An lại còn đẻ ra Phạm Duy, he he.

    Trả lờiXóa
  6. link vào 0 được bác tt_nx ui! Bác có võ zì hôn?

    Trả lờiXóa