Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2009

Lấy gương này để soi

Người có một trái tim và tấm lòng nhân hậu

Hàng ngày, anh rời khỏi căn nhà số 79B phố Thợ Nhuộm đến cơ quan rất sớm bằng chiếc xe máy dream đã nhạt thếch nước sơn. Đã từ lâu, anh vẫn vậy, giản dị và khiếm tốn. Đó là Nghiêm Xuân Tuệ- Giám đốc Văn phòng NCCD- người được anh em trong Bộ LĐ-TBXH vẫn mệnh danh là ''Người đi xin để đi.. . cho''.

Về anh Tuệ, chắc Bùi Thắng là người biết rõ nhất. Qua BT tôi cũng được biết anh Tuệ từ khi còn đang học trường PTCN Hà nội, anh có người chị gái, chính là cô Hiền dạy Hóa của trường PTCN Hà nội thời đó.

5 nhận xét:

  1. Trong các thầy cô dạy trong trường khi đó, cô Hiền là người má eccn quý nhất.

    Trả lờiXóa
  2. Trong gia đình, mình gọi cô Hiền là chị họ. Lớp mình nhiều bạn đã biết, cũng có thể chưa biết.
    Cô Hiền khỏang năm 1980 theo chồng vào tp. HCM sinh sống và làm việc. Cô vẫn dạy học cấp 3, sau đó có làm quản lý trường học.

    Trả lờiXóa
  3. Trong gia đình mình gọi cô Hiền là chị họ. Lớp mình có thể có bạn chưa biết điều này.
    Cô Hiền khỏang năm 80 theo chồng và SG sống và làm việc. Cô có 2 con trai, lớn và thành đạt cả.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. uzà, hóa ra trái đất này xinh xắn thật. Hồi ấy má eccn quý cô Hiền vì cô hay hỏi thăm, quan tâm rất tình cảm. Má eccn vốn văn hóa thấp, học chỉ hết lớp 5 bổ túc, nhưng bà rất tài trong việc học lỏm, khéo tay, điều chế thí nghiệm hoá lý sinh tuyệt vời, nhưng thời đấy rất nhiều giáo viên giỏi thuộc "gốc" tạch tạch xè hà nội chắc là bất mãn (thường dạy toán hóa lý sinh ???) có ác cảm với giới miền Nam tập kết, má eccn là "nạn nhân" của những người này. eccn đã nhiều lần chứng kiến nhưng lời nói thái độ bất nhã của họ. Riêng cô Hiền và một số thầy cô khác luôn giúp đỡ và động viên, mà eccn rất hay kể về cô với con trai. Rất tiếc má eccn về hưu sớm ở quê, không có điều kiện giữ liên lạc sau này.
    ---------------------------------
    Hì hì, eccn editing chút đỉnh cho fải fép. Xozzỳ

    Trả lờiXóa