Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2009

Đi chùa đầu xuân Kỷ Sửu







Hôm nay, trời mưa xuân, các bloggers đã thực hiện chuyến đi lễ chùa đầu xuân Kỷ Sửu các chùa Hàm Long, chùa Dạm, chùa Tiêu và Đền Đô.Được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, của quốc vương campuchia và ca sỹ lệ quyên, chuyến đi đã thành công, an toàn, vui vẻ. Mừng nhật là CP đi cùng mọi người, đủ sức khỏe đến hết các chùa và nhận biết tất cả các bạn. Mong là còn nhiều chuyến đi vui vẻ bổ ích như vậy. Ảnh chụp bằng K800i, mong bác QT tập hợp biên soạn lại cho đẹp

4 nhận xét:

  1. Cảnh chùa trông sạch quá. Cũng được một điều mừng.
    Thanks các bác sharing

    Trả lờiXóa
  2. Hôm qua 23-2-2009, Ky Sơn gọi điện cho tớ, gửi lời chào đến các bạn, hôm nay sẽ bay về chỗ ở thường xuyên. Lần nữa cứ cám ơn các bạn vì cuộc gặp gỡ vui vẻ, ý nghĩa (kiểu hay cám ơn nhiều thế này là PMinh không thích đâu). Chắc vẫn còn không ngờ lớp mình nhiều người vui tính thế.
    Mình thì cứ cố hỏi: Đã vào xem mạng chưa? - KSon kêu ở HN ko xem được mạng, để sang bên kia sẽ xem và trao đổi ..., kêu tiếc chưa gặp được Phúc.

    Trả lờiXóa
  3. Hôm qua mình gọi điện cho cháu Hằng, con gái Tâm Phương hỏi thăm tình hình sức khỏe Phương sau chuyến đi chơi cả một ngày đâu tiên sau đợt ốm, cháu Hằng nói Phương cũng bình thường, không mệt lắm và khá nhất là nhớ được gần hết tên các bạn. Ấn tượng nhất là trong chuyến đi, Phương đã nhớ ra tên thằng cu thứ hai nhà mình và hỏi thăm Dim dạo này thế nào. Phương tiến bộ rất nhanh trong hai tuần gần đây. Hy vọng chỉ một vài tuần nữa có thể buôn chuyện như bình thường được, cầu giời....

    Trả lờiXóa
  4. BT ơi, KS có gọi điện thoại chia tay với mình. Nhưng lại trách mình "tránh mặt-không muốn gặp, hay sao"? Hỏi thế mà cũng nói được!!!!. Chả chịu vào đọc blog gì cả. Chán thật. Về phải a nhô cho bạn bè thì mới biết là về chứ, chẳng a nhô, khi đi lại abc

    Trả lờiXóa