Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009
Điểm tin dùm bạn
Mời các bạn đọc bài này, thông tin cũng hay, do đồng nghiệp Thụy Điển cơ quan tớ cung cấp.
Có rất nhiều con đường dẫn tới thành Rome, binhnv à. Riêng Thụy Điển thường hay chơi kiểu "mưa dầm thấm lâu". Hiện nay có rất nhiều donnors muốn tham gia vào những lĩnh vực nhạy cảm nhưng chỉ duy nhất Thụy điển được tham gia vào dự án chống tham nhũng và vai trò của báo chí truyền thông, và dự án đào tạo phóng viên báo chí cho VN thôi.
Hồi mấy năm xưa eccn cũng nghĩ thông tin đa chiều rách việc! (thông cảm nhà quê bác TB nhá, lúc nào cũng tưởng mình thông min hết nhẽ, lại nói xấu cát ngòi ruòi) nhưng giờ mới hiểu sức mạnh của "bà Tám" là sao. Nghe được tin này quả là xúc xúc động! Hé hé, hi vọng bác không quá nhức đầu trong việc inducing this "trick" into our every day life!!!!
OUR EVERY DAY LIFE!!!! Xin bàn về 4 dấu chấm than của bác Binhnv. Every ~ time of life, Chúng ta: 1./ Ăn = Thực Phẩm. 2./ Uống = Nước. 3./ Thở = Không Khí. 4./ Tiếp Thu = Sự Minh Bạch. Tuy mạnh yếu, mỗi thứ khác nhau! Song độ cần, cái nào cũng có! Nếu phải nhịn một nhu cầu trên trong một khoảng thời gian quá "~ time", chúng ta sẽ quay lại làm việc ấy với tốc độ gấp gáp khác thường! Đại đa số chúng ta, tính đến nay, đã nhịn cái 4 bao lâu rồi? Và chúng ta định nhịn tiếp bao lâu nữa? Hay chúng ta sẽ quay lại làm việc đó với thái độ nào cho "phải đạo"? CĐ hay CĐ? (Chờ Đợi hay Chiến Đấu) Mời các vị tìm nghe bài hát "How many hours" của MLTR và "Sing our own song" của UB40 để tham khảo! Should "we fight for the right to be free"!? Right now or "how many hours" more? Trần Bạch Minh.
Bạn nào quan tâm đến vấn đề này cũng nên quan tâm đên Luật cán bộ, công chức Việt nam vừa được QH thông qua (sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2010): http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2008/12/09/2070/ Trích: ... NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
1. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia. ...
Cái này mới à nhen! Ông bạn Thụy điển xem chừng vẫn còn thường dân nón rơm túi thuốc lắm lắm đây.
Trả lờiXóaThnkaiu bác TB for this ínfò
8:)
Có rất nhiều con đường dẫn tới thành Rome, binhnv à. Riêng Thụy Điển thường hay chơi kiểu "mưa dầm thấm lâu". Hiện nay có rất nhiều donnors muốn tham gia vào những lĩnh vực nhạy cảm nhưng chỉ duy nhất Thụy điển được tham gia vào dự án chống tham nhũng và vai trò của báo chí truyền thông, và dự án đào tạo phóng viên báo chí cho VN thôi.
Trả lờiXóaHồi mấy năm xưa eccn cũng nghĩ thông tin đa chiều rách việc! (thông cảm nhà quê bác TB nhá, lúc nào cũng tưởng mình thông min hết nhẽ, lại nói xấu cát ngòi ruòi) nhưng giờ mới hiểu sức mạnh của "bà Tám" là sao. Nghe được tin này quả là xúc xúc động! Hé hé, hi vọng bác không quá nhức đầu trong việc inducing this "trick" into our every day life!!!!
Trả lờiXóaOUR EVERY DAY LIFE!!!!
Trả lờiXóaXin bàn về 4 dấu chấm than của bác Binhnv.
Every ~ time of life, Chúng ta:
1./ Ăn = Thực Phẩm.
2./ Uống = Nước.
3./ Thở = Không Khí.
4./ Tiếp Thu = Sự Minh Bạch.
Tuy mạnh yếu, mỗi thứ khác nhau!
Song độ cần, cái nào cũng có!
Nếu phải nhịn một nhu cầu trên trong một khoảng thời gian quá "~ time", chúng ta sẽ quay lại làm việc ấy với tốc độ gấp gáp khác thường!
Đại đa số chúng ta, tính đến nay, đã nhịn cái 4 bao lâu rồi? Và chúng ta định nhịn tiếp bao lâu nữa? Hay chúng ta sẽ quay lại làm việc đó với thái độ nào cho "phải đạo"? CĐ hay CĐ? (Chờ Đợi hay Chiến Đấu)
Mời các vị tìm nghe bài hát "How many hours" của MLTR và "Sing our own song" của UB40 để tham khảo!
Should "we fight for the right to be free"!? Right now or "how many hours" more?
Trần Bạch Minh.
"Điểm 4" bấy lâu nay có đâu ??? để mà chúng ta nhịn.
Trả lờiXóaBạn nào quan tâm đến vấn đề này cũng nên quan tâm đên Luật cán bộ, công chức Việt nam vừa được QH thông qua (sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2010):
Trả lờiXóahttp://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2008/12/09/2070/
Trích:
...
NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
1. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia.
...
Thg:
Trả lờiXóaBài này tôi gửi cho 3 đồng nghiệp, được khen là hay!
các bạn hão huyền thật , nếu mọi cái đều minh bạch cả thì còn gì nữa ... đừng "khóc đòi mặt trăng nữa nhé"
Trả lờiXóahahahaha.......đúng thật ! bóc hết cả bánh ra thì còn gì để mà nói nữa !!!!!!
Trả lờiXóa