Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Hêy zà! Bác ttnx hồi ấy đi Mông à! em vẫn còn nhớ ngày xe lửa qua ga Ulanbato dừng chừng 1-2 tiếng, thấy mênh mông và hanh đến vậy. Các cô gái mắt vừa dài vừa nhỏ, cứ như cười với mình suốt, he he.
BT Bổ sung ghi chú:
Trả lờiXóaThời gian: 5/1974, trước khi Tuấn, Tâm, Sơn đi du học Mông Cổ, Liên Xô và Đông Đức.
Hêy zà! Bác ttnx hồi ấy đi Mông à! em vẫn còn nhớ ngày xe lửa qua ga Ulanbato dừng chừng 1-2 tiếng, thấy mênh mông và hanh đến vậy. Các cô gái mắt vừa dài vừa nhỏ, cứ như cười với mình suốt, he he.
Trả lờiXóaCái anh ở hàng trên, bên phải , dễ thương , TB nhỉ.
Trả lờiXóaTòan hoa hậu thời chè chai. Tụi mình thời chè chai còn ác liệt hơn nhiều ấy nhể...ể...ể...?!?!
Trả lờiXóa@ TB ;
Trả lờiXóaBật mí nhe . mình đã trồng cây si . ở nhà ... ( số mấy ấy nhỉ ? )
Trồng được mấy ngày? có trồng được đến lúc rễ mọc dài chui xuống đất được không ???
Trả lờiXóaCũng khơ khớ , dưng mà , nhìn mãi ( chàng ở đâu rùi ?)
Trả lờiXóaV.A bật mí chàng là ai vậy.Có thể thì thầm mùa xuân với mình được ko.
Trả lờiXóaTV
Nhìn mắt "ông" nào cũng như muốn rủ người ta đi đâu thật xa vậy, x(s)ao x(s)uyế(ễ)n wá!
Trả lờiXóaĐúng là thời chai chẻ! He he!