Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2009

THÔNG BÁO HỌP MẶT

Trên cơ sở nguyện vọng của Nguyễn Phúc Minh muốn được gặp các bạn lớp 10D PTCN Hà nội (1970-1973). Sáng nay đã thống nhất với Phúc Minh thời gian tổ chức buổi gặp mặt.

Thời gian: 11h, ngày Chủ nhật 15/2/2009
Địa điểm: Khách sạn Chìa khóa vàng, 65 Quán sứ, Hà nội

Ngày 18/2/2009 Minh đã đặt vé trở lại nước ngoài. Rất mong các bạn trong lớp thông báo cho nhau đến dự buổi gặp mặt đông đủ, thỏa mãn nguyện vọng của bạn.

8 nhận xét:

  1. Mình rất vui khi đọc được thông báo. Như vậy, nguyện vọng của tất cả mọi người đã được "hiện thực hóa". Mình sẽ báo cho một số bạn để các bạn đó lại "lan tỏa" tiếp.

    Trả lờiXóa
  2. PM đã đặt chỗ cho từ 20 - 30 người đấy nhé! Các bạn cố gắng thu xếp đến, khỏi phụ lòng bạn.

    Trả lờiXóa
  3. PM đãi hoành tráng quá hỉ.Rất tiếc vì đàu năm vào phải làm H.S thầu nên ko có lý do chính đáng đẻ bay ra vui cùng các bạn.Chúc các bạn vui vẻ
    T.V

    Trả lờiXóa
  4. Vay tai ơi là vay tai (Gấu nhà tớ kêu thế, không có duyên ăn nhậu rồi). Vì CN này, theo mệnh lệnh bà chị, mình phải đi Hải Phòng, với gia đình bà chị để gặp gia đình bạn gái cháu trai mình-con bà chị. Để "xin pháp cho các cháu tìm hiểu và mời gia đình ta đến chơi với gia đình chúng tôi tại HN" Thế có quan trọng không chứ. Thế có ĐAU sờ CAU không.
    Thôi đành cáo lỗi với các bạn và cả PM. Chúc các bạn ăn nhậu vui khỏe, nhớ post ảnh để mình ăn bằng mắt vậy

    Trả lờiXóa
  5. Đề nghị Tiểu muội, Bùi Thắng...các bạn hay vào blog, hãy thông báo giúp các bạn khác trong lớp về tin này. Đừng để bạn mình "tủi thân". Bạn nào nhận được tin nhắn nên trả lời.
    Tôi đi vắng khỏi HN mấy ngày nhờ các cậu thông báo giúp.

    Trả lờiXóa
  6. Kế hoạch đi chơi xa của lớp D kết hợp Văn hóa, tín ngưỡng trong tháng Giêng này đành lùi lại 1 tuần nữa, nghĩa là vào Chủ nhật 22-2-2009.
    Đi Bái Đính, Ninh Bình (100km), từ 7g00 sáng, về trong ngày.
    Đề nghị mọi người thu xếp, thông báo!
    Đã đăng ký có: Thu (hướng dẫn viên); Thắng-Bình; Thu Nga, Liêm, Đại.

    Trả lờiXóa
  7. Chán quá! mình đành chịu "thua thiệt" "cái vụ" đi chơi này rồi. Từ 16/2 đến 13/3 mình "bị" triệu tập đi học quân sự ở Sơn Tây; thế là phải xa blog 1 tháng.
    Về buổi gặp mặt ngày 15/2, mình đã nhắn tin cho khoảng 20 bạn, nhưng mới nhận được hồi âm của 6 bạn.

    Trả lờiXóa
  8. Xin lỗi nhé!
    Các bạn mình chưa quen "thói" hồi âm khi nhận tin nhắn.

    Trả lờiXóa