Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Đúng như vậy , những không gian xanh dần dần bị biến mất... Nhìn thấy những thủ đô ở những nước khác với những cây cối , công viên , hồ , bãi cỏ xanh... mà nuốt ước miếng ừng ực ... người HN có cách nào ngoài cách phải chấp nhận thực tế phũ phàng ...
Đã từ lâu, tớ mơ ước (I have a Dream) có nhà mặt phố, bố làm to... Nhà mặt phố bán tốt tiền lắm, có làm nát quy hoạch chung của thành phố cũng không quan chọng (thành phố này là của chung mà cũng chẳng phải của tớ). Quan chọng là nhà (đất) phải bán (hoặc duyệt bán) được nhiều xiền... 4000 năm nay mới có thời cơ (vận hội) như ngày hôm nay!
Đúng như vậy , những không gian xanh dần dần bị biến mất... Nhìn thấy những thủ đô ở những nước khác với những cây cối , công viên , hồ , bãi cỏ xanh... mà nuốt ước miếng ừng ực ... người HN có cách nào ngoài cách phải chấp nhận thực tế phũ phàng ...
Trả lờiXóaĐã từ lâu, tớ mơ ước (I have a Dream) có nhà mặt phố, bố làm to...
Trả lờiXóaNhà mặt phố bán tốt tiền lắm, có làm nát quy hoạch chung của thành phố cũng không quan chọng (thành phố này là của chung mà cũng chẳng phải của tớ).
Quan chọng là nhà (đất) phải bán (hoặc duyệt bán) được nhiều xiền...
4000 năm nay mới có thời cơ (vận hội) như ngày hôm nay!
Có tiền vào zọng bác nó khang khác nhể. Cứ đà này cã thành fố sẽ đầy một đám người nhìu tìn và ngọng líu ngọng lô, he he
Trả lờiXóa