Nhân nói đến những thói hư tật xấu của chúng ta (người Việt), tôi xin trích dẫn một câu nói của một người cũng ... Việt:
"... ngày nay, khi phương tiện đã cho phép mỗi con người có thể tham khảo được rất nhiều nền văn hóa khác nhau, tại sao ta không thể, vì tương lai của các thế hệ con cháu chúng ta, mà chối bỏ chính mình để chấp nhận một hệ thống giá trị khác (một nền văn hóa khác) hiệu quả hơn cho sự phát triển?".
Cá nhân tôi đọc những dòng này cũng cảm thấy có nhiều điều mà chúng ta - những người bạn học, có thể bình loạn.
Tôi cho rằng việc bình loạn, chia sẻ những suy nghĩ riêng tư của mình về một vấn đề nào đó cũng là một cách để chúng ta học hỏi lẫn nhau, và cũng là để chúng ta ngày càng trở thành những-người-bạn-học (lẫn nhau) đúng nghĩa, của nhau, chứ không chỉ là bạn học theo nghĩa chúng ta đã cùng ngồi học với nhau ngày xưa.
Vài lời mạo muội xin chia sẻ.
Kính các cụ (bạn).
Ái dà, bác nhà eccn lại tư duy rùi. Sẻ quay lại "tám" sau nha bác. Em d0i làm đã. Hòa nhập nhưng không mất bản sắc: khó nhưng không fải lả không có lý, theo eccn!
Trả lờiXóaCuộc sống muôn màu muôn vẻ.Tư duy & cảm nhận của mỗi người mỗi khác.Nhưng điều quan trọng là mình phải khẳng định được mình phải là mình .Cho nên khi mình muốn cùng bàn luận & chia sẻ điều gì vói ai và mọi người cùng đồng cảm ,cùng góp ý chân tình với mình đấy mới gọi là tình bạn
Trả lờiXóaT.V
@T.V: bạn ơi, tôi muốn nói đến việc "học hỏi" chứ không nhằm định nghĩa tình bạn, lại càng không muốn triết lý gì nhiều.
Trả lờiXóaTôi dùng chữ "bạn học" cũng là có ý muốn "chơi" chữ tí chút, kiểu như muốn múa rìu qua mắt thợ ấy mà.
Giữa chúng ta dù chưa bàn luận hay chia sẻ gì với nhau thì cũng vẫn có tình bạn rồi mà!
Xin cám ơn.
Thân.
Sau 2 ngày cuối tuần đánh vật vời bài vở của ông con lớp 12 và mái đầu lấm tấm bạc của bạn đời, giờ mới đủ rảnh chui vào tám với các bác một tý he he.
Trả lờiXóaPhải công nhận là dân mình có nhiều tính xấu, nhưng dân các nước khác mà eccn biết cũng vậy thui à. Có lẽ do thể chế nên dân ta mới đổ đốn ra vậy. Khi đặt mất trự vietnam vào các chỗ khác thấy mình đâu có thua kém bạn bè. Tuy chưa có nobel nobiếc rì, nhưng chả ai bảo dân mình ti tiện hay dốt nát.
Theo í của người fát biểu ý trên, eccn chỉ sợ học cái hư tật xấy thì nhanh chứ học cái hay cái tốt thì có khi mất cả một thế hệ, mà với xã hội bây giờ, lo không hư không thối nát đã là quý, nói gì đến chuyện du nhập một hệ thống giá trị khác, khó lắm cả nhà ui!
@binhnv: mình đọc những dòng ấy và cũng nhận thấy thâm ý của tác giả:
Trả lờiXóaNhiều điều mà xưa nay chúng ta vẫn coi là chân lý tuyệt đối thì nay đã trở nên lỗi thời và kìm hãm sự phát triển (thậm chí còn là tác nhân nuôi dưỡng và cổ vũ của vô vàn thói xấu của người Việt chúng ta).
Tự tôi hiểu rõ rằng mình đã được sinh ra và lớn lên trong môi trường nào thì đương nhiên cũng đã được rèn luyện và hun đúc rất nhiều tính xấu của môi trường ấy.
Rồi tôi - chúng ta (hay xã hội) lại dùng cái "nền tảng" ấy để rèn luyện và hun đúc thế hệ con cái tôi - chúng ta thì ... thôi rồi!
Vấn đề là chúng ta có nhận ra (hay vẫn u u mê mê) và dám từ bỏ chúng không mà thôi.
Chữ "hệ thống giá trị khác (một nền văn hóa khác)" của tác giả không mang ý nghĩa toàn bộ theo cách hiểu vứt bỏ toàn bộ những cái này để du nhập toàn bộ những cái khác.
Thân.
@binhnv: trước những thói hư tật xấu của xã hội Việt bây giờ (trong đó có cả tôi nữa - tôi tự biết mình vẫn sống giả dối), nhiều vị ráo sư khả kính ra sức biện luận, phê phán... và cố công phân tích để tìm ra ti tỉ nguyên nhân, đổ cho người dân (và cả xã hội) hết lỗi này đến lỗi kia... mà chẳng một ai nghĩ rằng chính mình cũng là người "có công" hoặc vô tình góp công tạo dựng ra cái kết quả ngày hôm nay.
Trả lờiXóaTúm lại, tôi hiểu ý tác giả của những dòng trên muốn nói rằng có quá nhiều "giá trị" hóa ra chẳng có giá trị gì!
@TT: Thế hệ mình chịu nhiều thiệt thòi vì " Sinh ra gặp thời loạn lạc , lớn lên gặp buổi gian nan " (hehe). Từ khi còn nhỏ xíu đã được nhồi nhét quá nhiều những điều đao to búa lớn mà những điều thiết thân thì lại chẳng ai dạy cho...
Trả lờiXóaThôi hãy cố gắng sống tử tế và làm sao cho con cái chúng mình đỡ "mông muội" hơn chúng mình .
@KLĐ: đúng đấy. Tôi cũng nghĩ như bạn. Chúng ta cũng là người trong cuộc, chúng ta cũng đã được nhồi nhét (và được nuôi dưỡng) quá nhiều tính xấu.
Trả lờiXóaCó khác chăng giữa chúng ta và một số "người xấu" ngoài xã hội là chúng ta vẫn còn (cố) giữ và kiềm chế được những cái xấu ấy "phải" nằm im ở trong người mình mà không để chúng thể hiện ra ngoài bằng hành vi, còn những "người xấu" thì không giữ nổi mà thôi.
thanks much for the comments, will come back tonite (no company hours chôm chôm)
Trả lờiXóa:8)
let's bà tám tiếp bà con ui, he he.
Trả lờiXóaeccn bỏ nhà nước ra ngoài làm cho "tây" lý do chính là kiếm tiền, nhưng một lí do không kém to béo khác (theo ngôn từ bác Lê Hoàng năm 10D) là tránh khỏi fải suy nghĩ giữ mình. Theo nhiều bạn bè làm nhà nước than thở, bây giờ có muốn trong sạch hay ít ra là yên thân cũng chả yên được. Làm công ty riêng cũng chả thoát tiêu cực: không bỏ nhỏ thì sao trúng thầu? Làm cho tây được cái đủ xài mà đầu óc lại nhẹ nhàng thanh thoát, tết nhất nhìn thấy sếp như người dưng, chả quà chả cáp zì. Trong thời thế như vầy ta tất thông cảm với ai đó muốn gạt đi tất cả những gì vật vờ gượng gạo đang đè nghẹt quanh ta, dựng nên hay du nhập tự bên ngoài một hệ quy chiếu mới. Cái eccn lo là trong lúc này làm sao mà thực thi được mơ ước đó?
@binhnv: mình khá là tâm đắc với binhnv. Đúng là làm với sếp Tây, ngày Tết nhìn sếp cũng như người dưng. Mà ngược lại sếp không cho quà hoặc mừng tuổi mình (vì lương sếp cao hơn lương mình nhiều!?!?) thì sếp lại bứt rứt chứ chẳng phải mình. Nhà mình có bạn BT ngày Tết mà chẳng chịu đến nhà Sếp biếu quà gì cả, thảm nào mà mãi chẳng thấy lương tăng gì cả, hìhìhì..Mà trong số các bloggers 10D, cũng có nhiều blogger trông dáng vẻ có vẻ cũng chẳng chịu đến nhà Sếp bao giờ ?!?!?!?!
Trả lờiXóa