Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

Có bạn nào thich đọc ...

Giới thiệu với các bạn blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Mình có cảm tưởng , khi đọc những câu chuyện của ông , những hồi ức của ông có cái gì đó thật gần gũi , có lẽ do Nguyễn Quang Lập cùng thế hệ với bọn mình ( sinh năm 1956) . Mình thích văn phong của Nguyễn Quang lập , cách viết hài hước và tự nhiên , rất thông minh … khi rỗi rãi mình vẫn vào đây để đọc một số truyện ngắn , các tản văn… NQL cũng là người viết kịch bản cho các bộ phim : Đời cát , Thung lũng hoang vắng … những phim hiếm hoi của Việt Nam theo mình là xem được . Khi nào cần thư giãn các bạn có thể vào đây để đọc cho vui :
http://vn.myblog.yahoo.com/quanglap52
Chúc những ngày nghỉ lễ vui vẻ !

13 nhận xét:

  1. he he, hóa ra ông bọ này cũng hay viết "he he" nhỉ
    Thanks bác KLD. Xẽ share cho bà xã, mê fải biết, he he.

    Trả lờiXóa
  2. Mình cũng thường xuyên để trong bookmark blog của Nguyễn Quang Lập để đọc rất nhiều truyện ngắn của ông. Rất nhiều truyện viết thâm thúy, sắc sảo và thông minh. Một địa chỉ hay, nên đọc. Thanks KLD.

    Trả lờiXóa
  3. Mình cũng là một bạn đọc thường xuyên của Bọ. Chuyện Bọ viết hơi "bậy" nên từ lâu chưa dám giới thiệu với các bạn.
    KLD đã giới thiệu blog của Bọ thì từ nay mình yên tâm vì có người hợp "gu".
    Tks KLĐ.

    Trả lờiXóa
  4. Mọi cái đều do mình quy ước với nhau thôi mà ....cứ yên tâm là mọi cái đều đi đúng lề bên phải (hehe)

    Trả lờiXóa
  5. Dây cà ra dây muống:
    Cái link của Bọ còn được giới thiệu ở đây hoặc ở đây.
    Và, Bạn nghĩ thế nào về giọng văn này?
    Chúc vui!

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn các bạn đã chia xẻ

    Trả lờiXóa
  7. bác nói gã trung tướng lìu tìu í hả, hay fết. Mà sao gã bít nhìu thế các bác?

    Trả lờiXóa
  8. Định viết loăng quăng nhưng ngại bị đưa vào trại Thái Hà thăm mấy ông NVGP lại thui. Hu hu.

    Trả lờiXóa
  9. @ECCN: đọc văn của gã Trung tướng này, đừng quá để ý đến chữ nghĩa tục tĩu. Mình đọc và nhận thấy nhiều suy nghĩ, nhận xét của bạn này rất "từng trải", sâu sắc...
    Mình vốn thích văn của những người nhiều trải nghiệm, nhiều lăn lộn, nhiều "lên bờ xuống ruộng", chứ không thích văn của nhiều "nhà văn" suốt đời ngồi một chỗ viết "theo đơn đặt hàng"...

    Trả lờiXóa
  10. he he, tất nhiên ruoài, đọc vậy mới biết đồ Ziệu hoành tráng hơn đồ Lập chớ he he! Đận 73-74 bác Ziệu cũng về trường PTCNHN làm buổi bình thơ, hay zở lâu quá eccn không nhớ nhưng không ai zám bỏ ra ngoài :)

    Trả lờiXóa
  11. @TT: Cuộc đời đúng là vô cùng đa dạng ? nếu ai đó nói là sống là trải nghiệm thì e rằng chúng ta còn sống ít quá phải ko ?

    Trả lờiXóa
  12. @KLD: mình nghĩ cũng đúng như bạn nói. Chỉ có hơi "triết lý" cho rõ một tí là mình "sống" thì cũng chẳng phải ít đâu - quá nửa đời người rồi còn gì!?
    Nhưng "trải nghiệm" thì gần như con số 0 (cuộc đời mình từ hồi nào đến giờ cứ tằng tằng trôi), "lên bờ" cũng chưa mà "xuống ruộng" thì cũng chưa.
    (Nói đổ xuống sông xuống biển: lỡ mà "xuống ruộng" bây giờ là đi gặp ... các Cụ luôn đó - các Cụ nhà mình, không phải cụ Râu Xồm đâu nha!).
    Thế nên mình thích đọc những người đã từng trải nghiệm theo cái nghĩa "lên" và "xuống" ấy: cá nhân mình vừa không bị "xuống" mà vẫn "ngộ" được cái điều mà người ta đã phải trả giá mới có được.
    Tks bạn đã chia sẻ.
    Chúc vui nha!

    Trả lờiXóa
  13. eccn thì nghĩ: nhân cách lớn trải nghiệm lớn, nhân cách không lớn - dạng nhân cách xinh xinh như eccn - thì cũng khó chải lắm, he he. Tính nhát thì làm sao cãi xếp được, mà không cãi thì làm xao mà xuống guộng được. Trăm năm ngồi bệt, bé thì làm đến tổ fó fụ chách lao động, lớn to nhất làm chưởng fòng kỹ thụt - fụ trách những 5 mống - được 6 tháng thấy có thằng em máu hơn, nhường chức luôn sau khi giao hẹn mày hại tao tao mách vợ mày! Thằng oắt ấy giờ đang trên bờ, cũng cỡ ương ương vụ trưởng ruoài!
    Chúc cả nhà 1 tuần sau lể vui.

    Trả lờiXóa