Mời bình loạn ảnh với lời nhử trước:Kem Tràng Tiền có ngon hơn nếu ... vệ sinh?
Nguồn ảnh: như các bạn thấy.
Còn vấn đề này nữa: Hôm trước gặp nhau ở KS Chìa Khóa Vàng, đôi khi tớ vừa hát karaoke vừa "đung đưa" - không biết có phải là "nhảy" không?
Nghĩ lại việc mình đã phạm luật, may mà chưa bị làm sao, sợ quá!
Chúc mọi người vui!
eccn tưởng hát karaok thì fải ngồi chứ, mà ngồi thì làm sao nhảy được mà cấm.
Trả lờiXóaThông cảm, món này eccn kém, cứ mon men lại gần cái micơrô là bị đủi roài, nên 0 có kinh nghiệm, không biết là hát kroke là được đứng.
Cuoi tuan dang chua biet ru nhau di xa "tret" o dau thi may qua tt da "bot" kip thoi dia chi diem ban le moi cua KEM TRANG TIEN len bao. Thu vi qua. Thanks cau nhe!
Trả lờiXóaAnh em oi, ta nhao dzo giai... khat di!
Neu tt khong phan doi cho phep minh gui tiep dia chi nay cho ban be ben nay nhe. OK,OK di
Trả lờiXóa@KS: cậu thật là lịch sự, trước khi forward cho bạn bè lại phải "xin phép". Tớ đã nói rõ nguồn của nó không phải là của tớ rồi mà, tớ đâu có "bản quyền" gì?
Trả lờiXóaCứ no four go (vô tư đi), bày hàng ra chợ mà bán được là tớ sướng lắm rồi.
Tks, chúc 2 ông bà cuối tuần vui nha!
@KS: theo cậu thì nên thêm chữ gì vào chỗ ba chấm tớ đã đặt trước chữ "vệ sinh" cho bức ảnh thêm ý nghĩa?
Trả lờiXóaThâm thuý thật!
Trả lờiXóaCái "vấn đề này nữa" của anh Tê Tê làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện dân gian xưa.
Đó là chuyện về một lần Chúa sai lính đến "làm ẩu" trước cửa nhà Trạng Quỳnh để làm nhục Trạng.
Song, Trạng ta đã bắt bẻ lệnh của chúa một cách rất tài tình! Nên tên lính ấy đã không thể chỉ "làm ẩu" theo lệnh chúa mà không "cẩu thả".
Thế rồi tôi mới vỡ lẽ là cái bộ VHTT&DL ấy không phải chỉ đơn thuần Vô Học Thô Thiển & Dốt Lắm, mà họ còn Tếu Táo & Dốt Lâu.
Dân Gian.
Về "cái vấn đề này nữa": Tớ thì cứ băn khoăn (lại băn khoăn!), cấm thuốc lắc, ma túy, cấm ... "lắc" thì vẫn cấm, bắt được thì cứ theo luật mà xử, chứ cái "chỗ" hay cái "cuộc" vui mà ở đó nó dùng thuốc lắc, ma túy và ... "lắc" thì sao lại cấm nhỉ? (Trong trường hợp này thì cái "chỗ" là "phòng" karaoke, còn cái "cuộc" vui ấy là "cuộc" hát karaoke).
Trả lờiXóaTớ muốn đề nghị cái bộ gì ấy thêm một điều luật nữa là cấm karaoke và nhảy ở ... nhà riêng nữa cho chắc ăn thì không biết có khả thi không nhỉ?
@tt ngay xua: có thể dùng chữ "có khuyến mãi" được không? Ngòai ra tớ đề xuất thêm vài option sau: "mất", "bớt đi" để tùy tt lựa chọn. Chúc tt và gia đình cuối tuần dzui dzẻ ha!
Trả lờiXóa@KS: hay lắm! Ý kiến cậu hay lắm!
Trả lờiXóaCòn tớ thì đang phân vân nên thêm chữ "đang đi" hay là "trong lúc". (cậu chú ý chữ "hơn" trong lời giới thiệu bức ảnh mà tớ đã cố tình in đậm đấy).
Hehehe!
Tks KS và chúc ông bà vui nha.
Tớ thấy cái mô hình này thật là nhất cử lưỡng tiện, vừa giải quyết được cơn khát vừa giải tỏa được cơn... buồn (cần mở rộng ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác); còn vấn đề vệ sinh, chỉ là v/đ nhỏ đối với dân ta (vốn anh hùng, sợ gì mấy con vi khuẩn quá bé đến mức chẳng thể "lọt được mắt xanh")
Trả lờiXóa@ttngayxua: may mà lúc đó cái bố Thể theo Vô học & Du lãng chưa đưa ra cái quy định cấm lắc lư nên bạn mới bình an vô sự đấy. Nhưng dù bây giờ có quy định rồi, nếu bạn vừa hát vừa vịn vào mấy "tay vịn" trẻ khỏe thì khó có ai phát hiện ra bạn đang "đung đưa" đấy. Thế là lại no star where.
Trả lờiXóa@tt,TM: the thi cac cau con chan chu gi nua ma khong dien vao cum tu "vua an vua di". Va cau van nen duoc chinh lai nhu sau:
Trả lờiXóa"...Kem Trang tien chac chan se ngon hon neu vua an vua di....!!!"
Khẳng định luôn!Nghe cho co ve van phong tiep thi thoi hoi nhap, phai khong cac ban?
Try to enjoy it!
ậy ậy bác KS: cái này thì có nha, các bác đừng cười chứ cái vụ vác máy tính để đùi với 1 chai bia vào thủ trong fòng vệ sinh chũng chưa fải là chuyện lạ, cũng là một cái ....
Trả lờiXóaTội là nó không fải là kem Tràng tiền thui!
Hehe