"...giá trị căn bản của nền dân chủ thực chất là gì? Đó chính là Đạo đức. Đạo đức (hiểu theo nghĩa hẹp và trực tiếp, không chỉ là đạo đức cá nhân mà đạo đức xã hội, đạo đức trong gia đình, đạo đức của nhà cầm quyền, của người trí thức v.v.., còn hiểu theo nghĩa rộng và mang tính bản chất là tôn trọng giá trị và các quyền Con người) chính là nền móng của Dân chủ"...
Xem tiếp ở đây.
Đọc cái này, thấy buồn buồn. Chả hiểu thực hư thế nào?
Hi hi hi ha ha ha:
Trả lờiXóa"Cuối cùng, điều thú vị và không kém phần sâu sắc rút ra được khi ngẫm lại các nguyên lý của Montesquieu là trên cơ sở phân tích và so sánh giữa ba yếu tố Danh diện, Sợ hãi và Đạo đức là nền tảng xã hội của ba loại chính thể thì có thể thấy rằng, sự bền vững của chính thể Chuyên chế chắc chắn bao giờ cũng ngắn nhất, lâu dài hơn là chính thể Quân chủ và cuối cùng, ổn định nhất là chính thể Dân chủ. Lịch sử của xã hội loài người đã và đang chứng minh như vậy."
Hu Hu Hu, thảo nào
Trả lờiXóaCác chế độ chuyên chế, tồn tại trên nền tảng nỗi "Sợ hãi", tức trạng thái tinh thần tiêu cực của con người, nên có tuổi thọ ngắn hơn. Lý do là nỗi "Sợ hãi" đó, không chỉ làm biến mất lẽ Công bằng, tiêu diệt Tự do mà còn, quan trọng hơn, không thể tạo ra Hạnh phúc, vốn là các giá trị mang tính bản chất của con người và loài người. Các giá trị đó đồng thời cũng là "bản năng gốc" tạo nên sự Thức tỉnh để bắt đầu một quá trình dài cho con người đi tới nền Dân chủ.
Dân chủ đến từ đâu? Mọc ra từ đâu hay lòi ra từ đâu? mình đều không quan tâm đến những lý luận cao siêu mà mình chỉ cần biết xem Dân chủ thực sự có tồn tại trên trái đất này không thôi.
Trả lờiXóa@TM: Bạn có thể không quan tâm "đến những lý luận cao siêu" - đó là việc của bạn!
Trả lờiXóaHãy để cái đó cho những người quan tâm!
Cá nhân tôi thì không thích chủ nghĩa MACKENO và tôi chỉ thích nói chuyện, chia sẻ với bạn bè về nhân tình thế thái...
Tôi thích câu nói của J.P Sartre, triết gia người Pháp thế kỷ XX :
“trí thức là người làm những việc chẳng ăn nhập gì đến họ, (s’occupe de ce qui ne le regarde pas). Kỹ sư thì không lo xây cầu, thầy thuốc thì không lo khám bệnh, kinh tế gia thì không lo cộng trừ nhân chia với cái thống kê. Tại sao họ lại xớ rớ vào những chuyện không liên quan gì đến họ vậy, tại vì họ cho đó chính là chuyện của họ. Chuyện không phải là của họ mà họ thấy là của họ. Cái thấy đó làm họ trở thành trí thức."
về ông bạn NĐĐ: Ở mức thấp hơn, nhiều "nhà" kĩ sư rất hay điền vào trong lí lịch khoa học "member of this of that associations ...": eccn cứ gặp nà cho da dìa ngay vòng đầu. Nghĩ lại thấy mình cà chớn, lần sau nếu gặp xẽ không làm thế nữa, nhưng thú thực vẫn cu cú, hehe.
Trả lờiXóaVô Tư Đi!
Trả lờiXóaTôi là một công dân. Tôi không quan tâm đến chuyện Dân Chủ hay Dân Nô gì cả. Thế là tôi thu hoạch ngay được một cái lợi:
Tôi không phải bận tâm xem mình có phải là Đồng Chủ Sở Hữu cái Đất Nước này hay không.
Tôi không tốn chút tâm lực nào cho nguy cơ màu Đỏ đang đến với Tây Nguyên_Một khúc ruột Tổ Quốc. (VD)
Tôi vẫn thấy rất Ổn khi đọc thư của ông V.N.Giáp gửi lên chính phủ và không nhận hồi âm.
Tôi vẫn có chỗ đứng trong xã hội.
Ai bảo rằng sự Vô Trách Nhiệm phát sinh từ tính vô tư của tôi là phạm trù liên quan đến Đạo Đức công dân?
VTN (Em duột của MACKENO)
ô là la, các bác hỉu nhầm tẩu tẩu roài! eccn 0 nghĩ chỉ có một bộ fận nhỏ là quan tâm còn người khác không nói là không quan tâm nhá.
Trả lờiXóaChúc cuối tuần zui + zân chủ, he he.
eccn chỉ được cái nói đúng
Trả lờiXóaCác bác cứ nói suông hoài, đọc mãi...chán! Nếu dũng cảm, hãy thử làm một cái gì đó chứng minh ta là nhà "Dân chủ"
Trả lờiXóa