Tham gia vào chuyến đi Điện biên cùng một số người bạn của tôi, cũng là lần đầu tiên tôi được thăm miền Tây bắc của Tổ quốc. Tôi đã ghi lại được một số hình ảnh của chuyến đi trong năm ngày, đăng lên để các bạn cùng đi Tây bắc qua Blog. Hành trình của chúng tôi gồm 5 ngày:
Ngày thứ nhất: Hà nội - Sơn la
Ngày thứ 2: Sơn la - Điện biên (Đến Mường Phăng thăm sở chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện biên phủ)
Ngày thứ 3: Điện biên - Lai châu. Buổi sáng thăm các di tích của chiến dịch Điện biên phủ, buổi chiều xuất phát đi Lai châu và trong đoàn thống nhất với nhau, chỗ nào có cảnh đẹp thì dừng lại ngắm cảnh và chụp ảnh.
Ngày thứ 4: Lai châu - Nghĩa lộ.
Ngày thứ 5: Nghĩa lộ - Hà nội, kết thúc chuyến đi.
Ngày thứ nhất: Hà nội - Sơn la gần 400km (21/04/2009)
Điểm dừng là thành phố Sơn la và thăm là nhà tù Sơn la, nơi trước kia thực dân Pháp đã giam giữ những chiến sĩ cách mạng. Ngày thứ nhất: Hà nội - Sơn la
Ngày thứ 2: Sơn la - Điện biên (Đến Mường Phăng thăm sở chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện biên phủ)
Ngày thứ 3: Điện biên - Lai châu. Buổi sáng thăm các di tích của chiến dịch Điện biên phủ, buổi chiều xuất phát đi Lai châu và trong đoàn thống nhất với nhau, chỗ nào có cảnh đẹp thì dừng lại ngắm cảnh và chụp ảnh.
Ngày thứ 4: Lai châu - Nghĩa lộ.
Ngày thứ 5: Nghĩa lộ - Hà nội, kết thúc chuyến đi.
Ngày thứ nhất: Hà nội - Sơn la gần 400km (21/04/2009)
NHÀ TÙ SƠN LA
Nhà tù Sơn La được Thực Dân Pháp xây dựng năm 1908 với diện tích ban đầu là 500 m2, chủ yếu dùng để giam cầm tù thường phạm.
Ngày 3/2/1930 Đảng cộng sản Đông Dương ra đời và lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam tiến hành cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Hoảng sợ trước phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của Cách mạng Việt Nam ngày một dâng cao; Thực Dân Pháp đã mở rộng nhà tù Sơn La thêm 1500 m2 và 170 m2 vào năm 1940.
Thực Dân Pháp đã biến nơi đây thành một địa ngục trần gian để giam cầm, đầy ải và thủ tiêu ý chí đấu tranh của những người Cộng sản Việt Nam.
Từ năm 1930 đến năm 1945, 1007 lượt chiến sĩ cách mạng của đảng CS, của dân tộc đã bị Thực Dân Pháp giam cầm, đầy ải ở chốn ngục tù này.
Mỗi năm di tích đã đón tiếp hàng trăm ngàn lượt du khách đến tham quan nghiên cứu, học tập. Di tích lịch sử Cách mạng nhà tù Sơn La nằm trên đồi Khau Cả, tổ 8, phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La.
(Theo website tỉnh Sơn La)
-nộm rau gồm rau ban, rau bướm, cỏ lự;
-thịt lợn hun khói;
-lòng già lợn hong khói;
-da trâu+nước măng chua+thịt trâu;
còn thiếu thịt lợn băm gói lá dong nướng, canh đuôi bò nấu lá vón vén chua.
(Còn tiếp)
Trong danh sách các chiến sĩ cách mạng tại nhà tù Sơn la thấy có tên thân phụ của Bee Tizino
Trả lờiXóaThanks bác QT đã cho thăm Sơn La. Đi bằng oto có dễ đi không bác. Tiếc là các phòng giam hình như tường bị phá hỏng gần hết, chỉ còn nền nhà thôi, không thấy được hình khối trên mắt đất. Còn khu biệt giam có nguyên xi không bác. Chắc ở sâu nên không bị phá hỏng. Còn cây đào TH, 1 cây mới xanh tươi cạnh 1 cây có vẻ cũ và khô. Phải không bác. Ăn món ăn Thái có ngon không ợ? Bác cho ảnh hoa hậu Thái đi
Trả lờiXóaTừ HN đến Sơn la, đi bằng ô tô đường đi tương đối dễ (với anh BT). Đã có nhiều đèo, nhưng độ dốc và góc cua chưa "khủng" bằng những đoạn sau. Trong nhà tù Sơn la, khu biệt giam vẫn còn nguyên vì nó nằm sâu dưới lòng đất. Cây đào TH vẫn còn đó nhưng đang bị mọt thân, ko biết có giữ được không. Phong cảnh trên đoạn này chưa đẹp bằng những đoạn sau.
Trả lờiXóaCũng may là Mr QT vẫn còn chụp được nhiều hoa đẹp như hoa Ban và hoa chuông. Thường đi vùng Tây Bắc nên đi sớm hơn, từ tháng trước, hoặc một tháng ngay sau Tết thì tuyệt vời, hoa Ban trắng xóa và hầu hết hoa Vùng Tây Bắc của Mùa Xuân thì đẹp thôi rồi !!!!
Trả lờiXóaTiếc quá vì không thể " đóng vai bạn gái " để đi ké cùng QT trong chuyến này. Xin đăng ký lần sau nhé, tớ xin xếp hàng đầu tiên, còn duyệt ai là quyền QT, hổng dám xắc mắc đâu.
Trả lờiXóaCảm ơn QT đã cho bọn tớ du lịch qua ảnh và ăn các món đặc sản của người Thái... cũng qua ảnh
Hoa Cỏ May
Đúng đấy, Ba của Bee, hồi ở tù Sơn La còn rất trẻ. “Được” ở đó là vì đoàn tù nhân ở Hoả Lò theo kế hoạch thì đưa vào Côn Đảo, nhưng đi giữa đường bom đánh sập cái cầu nào đó?? Không đi tiếp được thế là cả đoàn “được” đưa lên Sơn La “nghỉ mát”. Ở đó Ba tớ cũng hay tham gia văn nghệ, hát hò (hát chèo) và đóng kịch (chuyên đóng làm con gái, cho cái nắp ca vào ngực để làm “tí”), vì cụ ngày xưa trông xinh trai nổi tiếng.Vì lên Sơn La không phải ra Côn Đảo nên sau này mới sinh ra Bee, chức nếu ra ở Côn Đảo thì Bee này chắc giờ chưa được là không khí.
Trả lờiXóaMình cũng rất muốn lên thăm khu di tích nhà tù Sơn La nhưng chưa có dịp, để chứng kiến cái chỗ Ba của Bee đóng kịch làm con gái, có bộ ngực “nở nang”!!! Rất tiếc.
Nếu không vướng cái con Lena đang ở nhà mình thì chắc cũng bám càn theo anh QT đi đấy, nhưng chẳng lẽ để nó ở nhà một mình với Bà??? Nên đành chịu. Anh chị 10D nào có dịp đi, thì cho Bê bám càng đi theo với nhé. Cứ cảm ơn trước.
BThắng đã đi Sơn La, Điện Biên rồi mà còn thấy tiếc vừa rồi không tham gia cùng nhóm mấy anh trường Trỗi.
Trả lờiXóaVì trước đây tòan đi kiểu công tác. CQ mình có 1 đài dẫn đường ở Mộc Châu, 1 đơn vị ở sb Nà Sản thuộc Sơn La (nay vì không có khách nên dừng không có chuyến bay). Lên Điện Biên 2 lần mà cũng chưa đến được Mường Phăng, nơi trước đây có hầm tổng chỉ huy của ta cũ.
@BT: Yên tâm đi, ngày thứ 2 của hành trình cậu sẽ thấy cái hầm của tổng chỉ huy ở Mường Phăng và có Võ "cách cách" thay cha làm tổng chỉ huy.
Trả lờiXóaMình cũng rất may là đã được đi nhiều nơi ở vùng Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang), tiếc là Lai Châu chưa được đến; đã 2 lần vào thăm nhà tù Sơn La, trong đoàn có cháu nội của cụ Trường Chinh. Nhìn cảnh đứa cháu xuống hầm tối, nhìn lại nơi người ông kính yêu đã từng bị giam cầm, tra tấn mà thấy xúc động quá. Mấy năm trước, khi mình lên đó, cây đào Tô Hiệu vẫn còn xanh tươi. Bây giờ chắc khu di tích phải tìm cách bảo quản nó ngay, giống như cây đa Tân Trào, khi bị sâu mọt phá hỏng mất một bên mới vội chống đỡ cho nửa bên kia. Mình cũng đọc thấy tên ba của Bee trong Danh sách những chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại nhà tù này. Qua lời kể của Bee, mình càng khâm phục chí khí của các cụ và hình dung ra cụ Lam chắc chắn trông rất "xinh gái".
Trả lờiXóaMình rất thích đi công tác lên các vùng miền núi phía Bắc vì cảnh vật và con người nơi đó tuyệt đẹp và tốt bụng.
Trong đoàn đi của chúng tôi cũng có 3 thành viên có cha đã từng bị giam cầm tại nhà tù Sơn la. Trong ảnh họ cũng đã xuống tận những phòng biệt giam trong lòng đất để xem ngày xưa cha của mình đã bị giam cầm như thế nào. Khi hỏi cô hướng dẫn viên về thời gian tù đày tại đây của từng người cô ấy nhớ rất rõ.
Trả lờiXóaMình chưa đi Sơn la bao giờ ... chả biết đến lúc nào mới được lên xem vùng tây bắc đây .
Trả lờiXóaMà nói thật nhé. Thực ra ngày ấy các cụ đi “tù”, nhưng Bee có nghe 1 cụ cũng cùng “Tù” Sơn la với Ba Bee, kể là, gọi là ở tù chứ hồi đấy ăn uống còn sướng hơn bây giờ (là cái hồi cụ ấy kể chuyện voi bọn Bee ấy, là khảong những năm đầu của thập kỷ 80), chân giò cứ là ăn thoải mái, chức thời những năm 80 thì ở mình khổ lắm. Đấy, hôm đến nha Thu “béo”, “anh giai Miên” của Thu kể là có nửa cân xương ninh thật nhừ chắt lấy nước cốt cho vào lọ, cất đi, để mỗi lần nấu bột cho cái Phương ăn, mỗi lần thả vào nồi bột của nó có mấy giột nước xương cho xông bột nó ngọt. anh giai Miên bảo nhỡ tay cho hơn có 1 giọt mà nó cằn nhằn. Thế chả đúng là hồi Ba Bee ở tù Sơn La cả sướng hơn à?????
Trả lờiXóaThế có vụ cha tấn không bác BTZN ui? eccn hỏi thật đấy!
Trả lờiXóaKhông biết, chưa bao giờ Bee nghe thấy ông cụ kể chuyện bị tra tấn cả. Hay cụ không muốn kể sợ con cháu sợ???
Trả lờiXóaNgày bé Bee bảo với ba Bee là: Con mà bị bắt đi tù với tra tấn thì chắc con khai ra hết ngay, chẳng chịu được.
Mà chắc Ba Bee chịu được nên sau này “làm to”, còn Bee hèn từ bé nên giờ chỉ “lìu tìu” thế này thôi????
Trả lờiXóaNhân nói về những tù đày, cách mạng. Bee cũng kể chuyện này:
Trả lờiXóaHồi mới đi làm, Ở Viện của Bee có mấy lão đi học lớp bồi dưỡng chính trị ở trư ờng đảng nguyễn ái quốc, khi Bee vào làm ở đấy có lão kể chuyện với Bee là họ giảng đến đoạn các con đường dẫn đễn với cách mạng của mỗi người cũng rất khác nhau, ví dụ như đồng ch í “Ba của Bee”, khi ấy đi học ở trường Bưởi, qua phố Tràng Thi, thấy Việt Minh rải truyền đơn, dán truyền đơn trên tường, tò mò đứng đọc, thế là bị “Tây” nó lùa hết vào một “rọ” với các nghi can, thế là Ba của Bee phải vào tù Hoả Lò (huhuhu…), vào đấy được các đồng chí cách mạng “tẩy não” (giác ngộ cách mạng), mới sáng ra và đi theo cách mạng. Và ông giảng viên chính trị ấy kết luận: Rất nhiều con đường đến với cách mạng, đó l à 1 trường hợp, Bây giờ đồng chí đó đã là 1 cán bộ lãnh đạo rất cốt cán của đảng, đó là đông chí….Ba của bee?? Hehe, Bee về hỏi Ba Bee xem có đúng ko??, ông ấy chỉ cười và bảo là : Linh tinh