Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Thăm Yên tử

Chủ nhật vừa qua, tôi cùng mấy người bạn rủ nhau đi Yên tử - "đất tổ Phật giáo Việt Nam". Đã được nghe nhiều người nói về Yên tử, trước kia hành trình lên Yên tử rất vất vả, tổng chiều dài đường bộ để lên đỉnh Yên Tử (chùa Đồng) khoảng hơn 6000m với nhiều giờ đi bộ liên tục qua hàng ngàn bậc đá, đường rừng núi....tự nhủ rằng: đây cũng là một “thử thách”.
Với chiều cao 1.068m, trên núi Yên tử thường có mây bao phủ, hôm tôi đến Yên tử cũng là một ngày trời rất nhiều mây, thỉnh thoảng mới được trời quang trong chốc lát. Cũng may, hiện nay lên Yên tử đã có 2 hệ thống cáp treo nên cũng đỡ được phần nào vất vả, mệt nhọc. Có cáp treo không có nghĩa là du khách được đi cáp treo từ chân núi lên tới đỉnh (chùa Đồng). Hệ thống cáp treo 1 lên gần chùa Hoa Yên, hệ thống cáp treo 2 lên cổng trời, gần khu vực đỉnh Yên Tử, (tuyến cáp này có độ dốc đứng rất lớn nếu bác nào nào "yếu tim" cũng mệt đấy!) nên du khách vẫn có dịp “được” đi bộ để thỏa sức ngắm cảnh núi rừng. Để được thử sức mình là đoạn đi bộ từ cổng Trời lên đỉnh (chùa Đồng) và những đoạn xuống không có cáp treo, vì những bậc đi xuống có cổ thang rất cao và độ dốc rất lớn, đi xuống mỏi quá, có lúc phải đi lùi, tay thì bám vào lan can bên cạnh. Là người có sức khỏe tương đối tốt như tôi, từ hôm về cho đến giờ mà 2 chân vẫn còn đau bắp. Lần đi này chính là lần tự kiểm tra sức khỏe của chính bản thân. Hy vọng các bạn sẽ có những lần tự kiểm tra sức khỏe như vậy. Chuyến thăm quan này cũng là dịp “tập sự” môn ảnh đang có “hứng”.
Trên đường vào Yên tử, cũng không thể không vào thăm Thiền viện trúc lâm Yên tử trung tâm của Phật giáo VN, cách núi Yên tử gần 3 km.
Lọc ra được một số ảnh về Thiền viện trúc lâm Yên tử và quang cảnh núi rừng Yên tử trong hành trình với những đoạn đi bộ và cáp treo, chia sẻ cùng các bạn.

Thiền viện Trúc lâm Yên tử



Yên tử


Là một người cũng yêu thích âm nhạc, tại sao? tôi không nghĩ ra. Cảm ơn "Vaytai" đã nhắc.

12 nhận xét:

  1. QT dạo này lên tay quá. Cái ảnh "Khu mộ tháp ..." trông cứ như bon-sai! Hôm sau bác chụp lại "đuổi" hết người làm tĩnh vật nhá!
    Hehe, thanks

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh đẹp và có hồn.Tổng quản chụp cảnh có nghề lắm. Một số ảnh có thể lưu giữ lại cho vào Galerie của toà sọạn. Giao tờ báo vào tay này quả không nhầm người.Thanks.
    Tốc độ lật chuyển ảnh có vẻ hơi nhanh, tí nữa làm mình nhầm đang xem tiết mục 24 hình/s.

    Trả lờiXóa
  3. @KS: bác bấm vào nút play chuyển nó sanh manual á, tha hồ ngắm hehe

    Trả lờiXóa
  4. Pác Quả thị chụp đẹp ghê. Mình đã đi bộ lên chùa Đồng mà chụp ít hơn và không đẹp bằng. Giá mà pác cài thêm bài hát "Mênh mông phù vân Yên Tử" do Mỹ Linh hát thì phê lắm. Mình vừa đi vừa nghe đỡ mệt nhiều. Thanks

    Trả lờiXóa
  5. To van chua co can dam di Yen Tu day, du cung rat thich chup anh. Di duong leo nui thi met, ma di bang cai cap treo chi so nho no dut???

    Trả lờiXóa
  6. @Các bạn:
    - Cảm ơn các bạn có lời động viên, nhưng đừng làm thế, lại làm mình "đau mũi", mình rất "ngượng".
    - Mới bắt đầu "tập tọng" môn này khi đã có tuổi, kiến thức về nó còn chưa được gọi là "a bờ cờ". Tất cả là cứ làm "đại" khi mà chưa chắc đã quay lại Yên tử.
    Sau lần đi này, ông "đầu trọc" một tay nhiếp ảnh "nghiệp dư" bạn của mình còn nói: "mày muốn lên tay trong môn này còn phải vài chục lần lên đây nữa!" nghe "khủng" chưa? ....và rất có lý.
    - Sản phẩm này hoàn toàn là "tự phát", mong các bạn thông cảm.
    - Hôm lên YT gặp một số cụ già trên 70 tuổi, thậm chí là 80, với một niềm tin mãnh liệt nào đó, các cụ chống gậy lên tận đỉnh Yên tử (chùa Đồng)với lòng thành kính. Đấy mới là điều đáng kính phục.

    Trả lờiXóa
  7. Muốn xem rõ, lớn ảnh và chậm, clik vào giữa bức ảnh xem cả album và tự lật ảnh.

    Trả lờiXóa
  8. Mình cũng chưa có dịp đi thăm Yên Tử. Ngắm ảnh do bác QT chụp thấy đẹp ghê, lại được nghe cùng bài Phù Vân Yên Tử theo sáng kiến của bác Vẫy Tai càng thêm hữu tình.
    Thanks!

    Trả lờiXóa
  9. Mình đã đi Yên tử cách đây hơn 10 năm (1998). Hồi đó chưa có cáp treo, còn rất hoang sơ và hiểm trở, vì vậy lúc đó rất ít người đi. Đường đi lên Hoa Yên thì còn có bậc cao đựng đứng, còn từ Hoa Yên lên Chùa Đồng thì đúng là đường lên thiên đàng, mây mù mịt, không có bậc mà phải bò bằng cả hai chân hai tay, rất sợ, vì đá rất trơn, đúng là : "Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước
    Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài".
    Không biết Mr Tổng quản đi Yên tử lần này có:"Vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu, khóc ròng một câu: Đâu người ta yêu dấu ???Bao giờ hết tơ vương? Vời vợi đất trời phiêu bạc tình si
    Giữa chốn huyền không tìm người trong mộng" ???????

    Trả lờiXóa
  10. Từ đoạn "cổng trời" đến chùa Đồng bây giờ cũng "đỡ" phải bò rồi, người ta cũng đã khoét đá, đặt bệ xi măng cỡ to bằng 2 bàn chân đặt vào, nhưng vì đông người vừa lên vừa xuống nên cũng chẳng đặt được chân nên cứ bước bừa lên mặt đá "nghiêng nghiêng" mà đi thôi. Đoạn đi bộ từ chùa Vân tiêu xuống ga cáp treo, hai bên là rừng trúc, mặc chân mỏi gối chồn cũng cố gắng: "...véo von con sáo sậu..." để ý: "...Tìm người trong mộng" đấy! nhưng toàn thấy...mây mù thôi.

    Trả lờiXóa
  11. @binhnv,vinhnq: Nói chí phải. KS cám ơn nhiều hé. Nhưng KS chưa hiểu vì sao đã dùng phông tiếng Việt rồi mà bài đăng vẫn bị mất dấu?

    Trả lờiXóa
  12. BT:
    @Gioi thieu voi KS bai viet va nhieu nhan xet hay: http://10dcnhn73.blogspot.com/2008/11/nhng-ngy-xa-thn-i.html

    Trả lờiXóa