Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Viết lách khó thật, diễn đạt hết ý tứ tế nhị, nhạy cảm còn khó khăn hơn. Nhưng no star where. Bạn bè hiểu được hết mà. Dưng mờ iem chẳng đọc thấy chữ giề ngoài tiêu đề ???
Ah! Buồn cười quá! Hồi chiều, tớ định viết cái entry này, đang nháp thì có việc phải sang Bộ Công Thương, thế là đành bỏ dở. Chả nhớ bấm biếc thế nào mà cái title nó "phóng" lên đây, chữ nghĩa (mới được mươi dòng) thì nó "ở lại". Bây giờ vào blog mới thấy cái "hiện trường" thế này! Vậy mà đã nhận được còm men của các bạn. Tớ thật lấy làm cảm kích! Tks các bạn nha!
Cái này kiu bằng kỵ sỹ không đầu: bài chả có một chữ mà còm men tùm lum, vzui wá; các bác đừng có bỏ mà sang chợ khác đới, eccn kiu Quản lý thị trường gác ngày đim lun! :)
Xem bài "Lê Lai Cứu Chúa" của bác bùn quá! Chệt chệt, kỉu này lương tính bằng tìn vịt guy ra tìn đô nà chít eccn roài! Đã sinh đô sao còn nỡ sinh đồng! Híc híc. :(
Viết thì cứ viết; chứ đã viết lại còn "lách", chả trách mà "khó thật".
Trả lờiXóaHì hì!!!
Viết lách khó thật, diễn đạt hết ý tứ tế nhị, nhạy cảm còn khó khăn hơn. Nhưng no star where. Bạn bè hiểu được hết mà. Dưng mờ iem chẳng đọc thấy chữ giề ngoài tiêu đề ???
Trả lờiXóaAh! Buồn cười quá! Hồi chiều, tớ định viết cái entry này, đang nháp thì có việc phải sang Bộ Công Thương, thế là đành bỏ dở.
Trả lờiXóaChả nhớ bấm biếc thế nào mà cái title nó "phóng" lên đây, chữ nghĩa (mới được mươi dòng) thì nó "ở lại".
Bây giờ vào blog mới thấy cái "hiện trường" thế này!
Vậy mà đã nhận được còm men của các bạn. Tớ thật lấy làm cảm kích!
Tks các bạn nha!
ờ hờ, cũng thấy là lạ nhưng chưa dám hỏi, đã thấy 2 bác comment roài, fục quá, chưa lói chưa viết mà đã hiểu lòng nhau, chỉ có Muời Đê! he he
Trả lờiXóaPhức tạp lắm. Đúng là tiểu nhân phải phòng bị gậy thôi.
Trả lờiXóaCái này kiu bằng kỵ sỹ không đầu: bài chả có một chữ mà còm men tùm lum, vzui wá; các bác đừng có bỏ mà sang chợ khác đới, eccn kiu Quản lý thị trường gác ngày đim lun!
Trả lờiXóa:)
Xem bài "Lê Lai Cứu Chúa" của bác bùn quá! Chệt chệt, kỉu này lương tính bằng tìn vịt guy ra tìn đô nà chít eccn roài! Đã sinh đô sao còn nỡ sinh đồng! Híc híc.
Trả lờiXóa:(