KS rất thích các bài và nhận xét trên blog của lớp mình, kể cả các bài viết về những v/đ "nhạy cảm".
Mấy ngày vừa qua các "sư phụ" đã đọ bút khá căng thẳng trên diễn đàn. Đáng nể! Đáng nể! "Đệ" đây mới chân ướt chân ráo nhập tràng không dám "kinh động" việc đại sự, chỉ xin rón rén đề nghị các "huynh" tạm dừng tranh luận, thưởng thức li trà thư giãn, đặng lại có thêm nhiệt huyết để đóng góp cho việc "nhớn".
Tiệc trà hôm nay gọi vậy cho oai thôi chứ thực ra đó chỉ là mấy tấm ảnh KS chụp về đề tài mà nghĩa bóng cũng rất gần với cái đề tài mà các quý đồng tràng đang say sưa tranh luận: Mùa Xuân.
Ngòai ra, do khí Xuân tốt lành, lại cộng thêm niềm vui sắp thành "lều báo" nên dù đã lâu lâu lắm rồi không "thở ra thơ" KS cũng hứng khởi chắp nhặt vài vần gọi là để mạo muội "tiến" các nghĩa huynh, nghĩa tỉ đi trước trong làng báo.( Chỉ là do cảm hứng đọc báo ta tìm lại được bạn ta cùng bao nhiêu cảm xúc một thời nên "bật" ra thơ mà không có tựa đề, bác nào thương cho nhờ cái vai để tựa nhé!)
Vậy nên có thơ rằng:
"Tôi gặp lại đây những bạn bè
Như cò gặp lại những hàng tre
Như đồng khô hạn mưa xuân tưới
Như cánh phượng kia ngóng nắng hè
Ôi những ngày xưa quá vãng rồi
Tôi đâu còn ở tuổi đôi mươi
Lòng những tưởng lòng chai sạn đá
Kỷ niệm ùa về đá vỡ đôi."
Xin cảm ơn bạn đọc ngó vào.
KS
Mấy ngày vừa qua các "sư phụ" đã đọ bút khá căng thẳng trên diễn đàn. Đáng nể! Đáng nể! "Đệ" đây mới chân ướt chân ráo nhập tràng không dám "kinh động" việc đại sự, chỉ xin rón rén đề nghị các "huynh" tạm dừng tranh luận, thưởng thức li trà thư giãn, đặng lại có thêm nhiệt huyết để đóng góp cho việc "nhớn".
Tiệc trà hôm nay gọi vậy cho oai thôi chứ thực ra đó chỉ là mấy tấm ảnh KS chụp về đề tài mà nghĩa bóng cũng rất gần với cái đề tài mà các quý đồng tràng đang say sưa tranh luận: Mùa Xuân.
Ngòai ra, do khí Xuân tốt lành, lại cộng thêm niềm vui sắp thành "lều báo" nên dù đã lâu lâu lắm rồi không "thở ra thơ" KS cũng hứng khởi chắp nhặt vài vần gọi là để mạo muội "tiến" các nghĩa huynh, nghĩa tỉ đi trước trong làng báo.( Chỉ là do cảm hứng đọc báo ta tìm lại được bạn ta cùng bao nhiêu cảm xúc một thời nên "bật" ra thơ mà không có tựa đề, bác nào thương cho nhờ cái vai để tựa nhé!)
Vậy nên có thơ rằng:
"Tôi gặp lại đây những bạn bè
Như cò gặp lại những hàng tre
Như đồng khô hạn mưa xuân tưới
Như cánh phượng kia ngóng nắng hè
Ôi những ngày xưa quá vãng rồi
Tôi đâu còn ở tuổi đôi mươi
Lòng những tưởng lòng chai sạn đá
Kỷ niệm ùa về đá vỡ đôi."
Xin cảm ơn bạn đọc ngó vào.
KS
"Kỷ niệm ùa về đá vỡ đôi" - Bác nàm thơ hay wá, ý độc wá!
Trả lờiXóaeccn mạo muội gọi 10đê là "tuổi đá vỡ" nhá, he he.
hay là "tuổi đá giòn" cho nó vần he he - sến ngang Trịnh tiên sinh
Trả lờiXóaKS có bài ra mắt ấn tượng quá ! Ảnh chụp rất đẹp, thơ rất hay, rất bình dị, nhưng rất chân thành. Mong thường xuyên được thưởng thức nhiều bài ấn tượng nữa.
Trả lờiXóaChúc vui vẻ !
@KS: Ừ thì:
Trả lờiXóa"Lòng những tưởng lòng chai sạn đá" (mới chỉ là "tưởng" thôi nhé),
Thế mà:
"Kỷ niệm ùa về đá vỡ đôi."
làm mình cứ băn khoăn:
Sao đá không vỡ làm 3, làm 4...?
Sao đá không vỡ tan ra?
Mà sao đá không mềm ra chẳng hạn?
Cứ nhất thiết phải "vỡ đôi" ra ư?
Cụ thể là: lòng mình thì đang như cục đá, rồi khi (đùng một cái) "kỷ niệm ùa về" - thế là cái cục đá ấy "vỡ đôi" ra!
Vỡ đôi ra thì mình lãnh cả 2 cái nửa ấy? Hay là mình giữ một nửa, còn một nửa thì ai đó giữ, ai đó phải chịu trách nhiệm?
Hay là bạn bè phải chịu trách nhiệm?...
Vì bạn bè là nguyên nhân sâu xa làm vỡ đá mà:
"Tôi gặp lại đây những bạn bè"
Gặp bạn rồi thì kỷ niệm mới ùa về, rồi thì đá mới vỡ...
Nhưng nếu là tại bạn bè thì sao cái hôm gặp nhau ở KS Chìa khóa vàng ấy, đá không vỡ đôi (hay vỡ làm nhiều mảnh) luôn ra?
Mà để mãi đến khi "gặp" lại trên blog thì đá mới vỡ đôi ra!
Hay là tại thằng "kỷ niệm"?
...
Nhiều băn khoăn quá!
Đọc thơ cậu, tớ băn khoăn quá!
@bác tt_nx: thì người ta đi đức, ở đức, ăn xúx xíxh đức, hoàn cảnh nó đầy đủ, can-xi tràn trề, xương còn đằng đặc, vỡ đôi nà ok roài, gặp eccn kỷ niệm mới lấp ló ngoài sân ga thui nà đá đã banh tành nanh hết roài, noãng xương mà.
Trả lờiXóa@bác KS: eccn đùa một chút bác đừng buồn eccn nhá, he he. Cái nhà ông tt_nx này hay đành hanh lắm, suốt ngày băn khoăn.
thanks KS cho ngó ảnh đẹp, thơ hay. Mong tiếp tục
Trả lờiXóaChào Hà Nội!
Trả lờiXóaMới về nhà, mở xem thấy bất ngờ, lâu nay trên mạng đa số là thơ bút tre, nay có bài thơ thật, hay về ý, quan trọng là thơ của bạn mình, đầy chia sẻ, bộc bạch.
Cờ bạc đãi tay mới, blog cũng vậy, còn nhớ ngày nào KLĐ ở MN có mấy bài khởi đầu ấn tượng, đầy ngẫu hứng, cảm súc ...
Hai câu cuối rất hình tượng, đủ ý và hay.
Những ý phân tích làm rõ của TT cũng hay, càng thấy tác dụng của blog, nó giúp bạn chia sẻ những điều mà khi gặp nhau không nói ra được. Điều này thì KLĐ đã không phải 1 lần khẳng định. TT nói còn băn khoăn chỉ là 1 thủ thuật của người phê bình, gây chuyện ra cho moị người bình lọan.
Hình như mấy tháng trước có bài thơ gì đó của TMuội cũng được.
Blog mình đang đủ bài viết, đủ ảnh mà thiếu thơ, đề nghị biểu dương, tiếp tục!
Bai Tho cua Ky Son rat hay, to rat thich. The nay chac la da lam nhieu bai lam roi nhi? Dua het len di.
Trả lờiXóaKe lop minh lam 1 tuyen tap tho cua cac nhan vat trong lop minh thi hay nhi???
Trả lờiXóa