Một ông 70 tuổi lấy cô vợ 25 tuổi và đi hưởng tuần trăng mật. Đến ngày thứ tư thì cô vợ trông rất phờ phạc vì ông chồng không cho vợ rời nửa bước. Thừa lúc chồng vào nhà tắm, cô vợ lẻn xuống quầy cà phê của khách sạn để thư giãn. Chủ khách sạn hỏi:
- Sao, hạnh phúc không?
- Tôi mệt muốn chết đây! Ông ấy đã lừa tôi...
- ???
- Trước khi cưới, ông ấy nói là đã dành dụm cả mấy chục năm nay, không dám xài phung phí. Tôi cứ tưởng là ông ấy nói về chuyện tiền.
ST.
Cuối tuần nên đọc thêm chuyện cười cho trẻ lâu!
Trả lờiXóaChúc các bạn vui.
Cảm ơn. Truyện hay lắm. Mình cũng mong "biết lừa' như thế. Có ai biết cách giúp mình không? Các bạn có đọc báo Tiền phong không: Mối tình “dưỡng sinh” ông 78 "chơi" cầu lông với bà 65. Toàn những người "phi thường" cả. Các cụ ông, cụ bà chúng ta phải cố gắng học tập các cụ nhé. He he he
Trả lờiXóaHoan hô phụ nữ đánh cầu
Trả lờiXóaLông bay phấp phới trên đầu anh em!
Chưa biết ai lừa ai ?????????
Trả lờiXóaA! "loc" mình có thêm bà Thu béo!
Trả lờiXóaBà này cũng giỏi tám lắm đây.
Chịu khó đi "chợ" thường xuyên nhé!
Thấy ông TT tán hay quá, mình kô chịu được, phải hưởng ứng vậy thôi
Trả lờiXóaBạn Tờ Tờ ơi, bây giờ là Thu "xinh" rồi, Thu modern rồi, đúng không? he he (nacdanh*)
Trả lờiXóaBéo nhưng mà là béo xinh, béo đáng yêu, béo vừa. Thêm một lạng nữa thì thành béo quá, mà bớt đi một lạng nữa thì thành là gầy...
Trả lờiXóa