- Bưu chính Viễn thông: Chúng tôi luôn bị lỗ vốn
- Cảnh sát: Chúng tôi vì nhân dân phục vụ
- Công ty tham gia thị trường chứng khoán: Chúng tôi không làm giả các báo cáo
- Sếp: Tôi không bao giờ quên những cống hiến của anh
- Nhân viên: Mai tôi nghỉ việc! không làm nữa
- Tài xế xe khách: Xe của chúng tôi luôn xuất phát đúng giờ
- Dân buôn: Bán lỗ vốn, đại hạ giá
- Ngôi sao điện ảnh: Chúng tôi chỉ là bạn bè
……………………………………………………
- Thủ tướng CP : ..... ???????????
Các bạn thêm nữa nhé !
ST
Tớ biết rồi mà "hổng dám đâu". Hôm nào giao ban tớ mới nói online!
Trả lờiXóaTớ cũng “dậy” (vậy), "hổng giám đâu" ???, Không thì họ bắt hết cả ban QT thì mình tan chợ mất.
Trả lờiXóaHôm nào giao ban thì phát biểu.
Hehehe!
Trả lờiXóaNgày mai là giao ban rồi...
O, ngay mai a??? o dau "day"???? may gio???
Trả lờiXóa8h30, Phía trước khách sạn Hà nội, Giảng võ, có một cái sân to. Ở đấy là cả một "tổ hợp" cafe, bánh mỳ ăn sáng...
Trả lờiXóa8h30 cac cau den ma ko thay to, thi goi ho to vao may di dong nhe (0903413482),vi nho ngu lai chua day duoc.
Trả lờiXóa