Sáng nay mới mở mail, nhận được mail của Phúc thông báo. Pots lên để các bạn biết:
"17g chiều nay 26/5, Chân Phương (Tâm) phải đi cấp cứu tại phòng số 4 khoa cấp cứu BV Giao thông vận tải 1, tại đường Láng, đầu phía Cầu giấy. Lý do là uống thuốc của Bs Hinh nguyên CNK Thần Kinh Bv Bạch Mai, để chữa đau đầu. Thì bị tăng huyết áp 170/100 và không nhớ gì. Tâm gọi điện cho mình từ phố Nối. Được con trai đưa taxi vào cấp cứu, có bạn Nhung là phó Giám Đốc ở đó giúp. Lúc 22g mình gọi điện cho Tâm thì biết CP đang truyền dịch, Tâm tối nay ngủ trong đó trông vợ, con trai sẽ mang cháo vào cho CP. Mình không biết nên thế nào, không tiện post lên blog, đành gửi email cho QV, tùy QT quyết định. Khi đi thăm nhớ gọi mình nhé. Thân"
Ai có điều kiện vào thăm thì tự đi, không phải chờ đợi nhau rủ đi.
"Vay tai" có thể post bài được cơ mà. Sáng nay 11h(28/5) tôi mới mở mail nên thông tin đến chậm. Mong các bạn thứ lỗi.
Trả lờiXóaVào thăm bạn , tiện thì gọi mình nhé
Trả lờiXóaVân Anh.
Chân Phương đang ở phòng số 4 , khoa Cấp cứu , bệnh viện Giao thông , đường Láng rẽ vào ,không phải vì uống thuốc ,( trùng hợp ngẫu nhiên )
Trả lờiXóaVân Anh
Bệnh P sao chuyển biến như vậy ? Hôm nọ đã bớt cơ mà ? bây giờ do huyết áp ? Uống thuốc hay do bệnh ở não ?
Trả lờiXóaBạn gái của bạn Bờ Tờ (10D):
Trả lờiXóaHôm qua mình, bạn Bờ Tờ, Mai, Hương, và vợ chồng Oanh vào thăm Chân Phương. Thật sự khi về nhà mình cứ trằn trọc mãi, thấy thương Phương quá. Mình có điều kiện hơn các bạn là làm việc gần nhà Phương, rất hay vào ăn trưa với Phương, buôn chuyện và chia sẻ nhiều thứ. Phương cũng là người luôn chu đáo với bạn, tính tình vui vẻ nhưng rất hay lo nghĩ. Hôm qua vào thăm Phương, thấy Tâm nói nửa tiếng trước đó Phương vẫn tự xúc cháo ăn, uông nươc bình thường, nhưng lúc bọn mình vào Phương nửa thức nửa ngủ, nói mê và lộn xộn, nhận ra mỗi Oanh, còn bạn khác thì không nói đúng tên được. Mình nghĩ tháng vừa rồi Phương luôn trong tình trạng sốt nhẹ, mất ngủ và đau đầu triền miên. Như ý kiến hội chẩn của các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, có thể cũng một phần do sau khi tia xạ điều trị u trong não, rồi do lo nghĩ về bệnh tật, lo nghĩ về gia đình trong điều kiện sức khỏe ngày một kém đi, Phương bị stress nặng. Ở bệnh viện Giao thông có bạn Nhung hiện đang là phó giám đốc, cũng hy vọng Phương được quan tâm chăm sóc tốt. Trong hai ba ngày nay, Tâm, cháu Chung và các anh chị em trong gia đình thay nhau trực và chăm sóc cho Phương. Tâm gửi lời cám ơn các bạn đã đến thăm. Nếu bạn nào có điều kiện về thời gian bất cứ lúc nào thì ghé thăm, nói chuyện với Phương vì Phương rất cần được giao tiếp để khôi phục lại hoạt động bình thường của não. Vài dòng sơ qua để báo tin cho những bạn chưa có điều kiện thời gian đến thăm Phương.
BThắng:
Trả lờiXóaHôm qua 28-5, ban ngày VAnh, Tuấn, Vinh vào bệnh viện thăm Phương. Đến tối Thắng-Bình, Oanh-Lân, Mai, Hương vào thăm, gặp Tâm đang ở đó. Bệnh viện Giao thông vận tải 1 - Khoa Cấp cứu: 1 phòng không chật lắm = 4 giường = 4 bệnh nhân, có điều hòa.
Bệnh nhân nói chung đi lại được, ăn cơm bình thường, mạch huyết áp không có gì đặc biệt, nhiệt độ bthường. Nghe nói lại, nhận định của bs là bệnh nhân bị căng thẳng, suy nhược thần kinh (cả tháng bị đau, không ngủ được), trước khi vào viện đã bị 1 cú sốc huyết áp, suy giảm ý thức, giao tiếo kém, nói không mạch lạc, quên (từ hôm Chủ nhật 25-5 ở nhà Thu Nga, mình và Bình đã nhận xét thấy Phương giao tiếp chậm lắm). Hiện trạng đang nằm nửa tỉnh nửa mê, là do hôm trước đã bị tiêm 1 liều cao thuốc an thần. Đã chụp Cắt lớp, có KL: không có vấn đề gì về xuất huyết não.
Đã mời bác sỹ chuyên khoa Thần kinh Bạch Mai đến, đã hội chẩn: Không điều trị gì về U, sẽ điều trị theo hướng Tâm lý, tâm thần tăng cường giao tiếp, thư giãn để phục hồi trí nhớ.
(Thông tin từ bs viện 108 thì việc đã xử lý U – tia xạ Gamma công nghệ cao Cyber Knife - đang tiến triển bthường, phải chờ đợi).
Trước mắt không cần chuyển đi viện khác.
Tâm có ý kiến nhờ các bạn thỉnh thỏang vào thăm, nói chuyện với bạn cho khuây khỏa, gợi chuyện cũ, chuyện hay để phục hồi nhanh trí nhớ.
Hy vọng bệnh sẽ nhanh thuyên giảm!
Như vậy là tình hình lúc tối (BT, B, Oanh,... vào) so với lúc trưa, chiều là đã có khá hơn !(?).
Trả lờiXóaKha hon van can can than, vi o CQ minh co 1 chi truoc day cung bi nhu the. Chieu qua luc vao tham voi Thuan va V.Anh thay libi, co the benh chap chon, nhung thay van lo ve kha nang se bi mat tri nho han!!! nen dung la can thuong xuyen co nguoi noi chuyen giao tiep lien tuc day. Biet la moi nguoi deu ban, nhung lop ta co the cat cu luan phien den "hau chuyen" cho P ko??
Trả lờiXóa2 hom nay minh phai la Highlands Coffe o Hoa Lo de lam viec, vi mang o nha hong, ko goi duoc bon FPT moi tuc chu. Tranh thu ngoi day moi co mang de vao blog chu ve nha lai "tit". Dang phai goi Viettel den lap them cho 1 duong nua de mat cai nay con co cai khac ma dung. Chan qua co. 2 ngay ngoi o quan de lam viec roi, ngay mai khong hieu co phai ra day nua ko???
Co phan cong gi thi cac ban thong bao cho minh nhe.
Chiều nay, lúc 5h mình vào thăm bạn. Tình hình bệnh nhân có vẻ khá lên nhiều so với hôm qua. Thỉnh thoảng có "đòi" ngồi dậy một tí, nói chuyện vài ba câu hoàn toàn tỉnh táo. Động tác chân tay hoàn toàn "khéo léo".
Trả lờiXóaNghe thằng Trung nói thì hôm nay nằm ngủ suốt (chắc do thuốc an thần) đến chiều nay mới tỉnh dậy.
Hy vọng vài ba hôm nữa có thể về nhà.
Trong chuyện này tôi thấy:
Trả lờiXóaQui trình chữa bệnh về mặt Hành chính, Pháp lý chưa được tuân thủ hợp lý: Bệnh nhân sợ, ngại vào bệnh viện, tòan nằm ngoại trú. Bnhân chạy sô xin tư vấn nhiều nơi: Chữa 108, tư vấn BMai, nay lại vào cấp cứu Giaothông.
Bây giờ không phải lúc đánh giá Ưu nhược điểm, trách nhiệm của Bviện và của Bnhân và gia đình.
Trong những trường hợp như thế này, việc nâng cao trình độ của đại diện gia đình là rất cần thiết.
Trình độ ở đây đầu tiên là về:
1. Các qui trình chính chính trong điều trị.
2. Nắm bắt, Ghi chép đầy đủ(chụp trộm bệnh án, ...) tình trạng và đánh giá của các chuyên gia.
3. Tiếp nhận, xử lý thông tin tư vấn từ mọi phía: a) Phía bệnh nhân; b) Phí Bviện; c) Các nguồn khác. Trong đó có việc làm công tác Tâm lý cho bệnh nhân;
Ví dụ, bây giờ có nên chăng cần tổ chức 1 cuộc hội chẩn rộng, sâu phối hợp giữa các chuyên gia Thần kinh 108, BMai và các Chgia về Syber Knife??!! Chứ không phải yên tâm ngồi vỗ về bnhân để lấy lại trí nhớ!!!
Tháng trước đã có ý kiến tư vấn đi khám kiểm tra ở ngoài chữ S, lại là S-ingapor, nhưng không được phản hồi, rất tiếc!
Một vài nhận thức và kinh nghiệm bản thân, xin chia sẻ cùng!!
Hôm nay mình và Khoa vào thăm P. Tình hình P vẫn "ngủ" li bì, gọi hỏi không biết. Theo con trai kể lại, thời gian tỉnh rất ít, có khi đang ăn đã ngủ, ăn được cháo,tiểu tiện biết, tối có lúc tỉnh còn đi dạo với Tâm, không đòi về nữa. Tâm có đt cho mình biết là đã hội chẩn với bs Đăng chuyên gia Thần kinh của Bạch Mai. Có bs Phương điều trị trực tiếp, là quân của PGĐ Nhung, là học viên vừa học tại Viện mình, mình đã nói chuyện nhờ bs Phương giúp đỡ hôm thứ Năm. Tâm cho biết thứ ba sẽ mang toàn bộ hồ sơ sang bs Minh Thông, chuyên gia về Chẩn đoán hình ảnh của Bạch Mai, để hội chẩn. Còn 108 thì khó vì hai bên không cùng chung quan điểm. Mình đã trao đổi với Tâm về gửi bệnh án post lên mạng, nhờ bạn gái BT gửi giúp, Tâm OK và hứa sẽ cố gắng chụp lại các tài liệu có liên quan để nhờ post lên. Mình định viết dần bệnh án cho P. Các bạn bổ sung thêm nhé. Nhờ anh QV để ở mục nào cho tiện.
Trả lờiXóaHọ và tên: Nguyễn Chân Phương, sinh 1956, nữ
Bệnh sử: Bị đau nửa mặt Trái đã lâu, đi khám và điều trị nhiều nơi (Bạch Mai, Đông y) với chẩn đoán là Đau do dây thần kinh tam thoa, điều trị bằng Tegretol có đỡ đau; hay tái phát; đã điều trị theo phương pháp chôn chỉ vào huyệt nửa bên mặt Trái, cũng có đỡ. Tháng ? năm 2007 C.T không phát hiện gì. Tháng ? 2007 chụp MRI (cộng hưởng từ hạt nhân)phát hiện khối u ở góc cầu tiểu não Trái KT: 4,2cm x 2,5cm. Tháng ? 2008 được Bv 108 mổ = Cyberknife. Sau 4 tháng sau chụp lại MRI thấy kích thước khối u vẫn gân như cũ 4 x 3cm (?). Từ tháng 4/2008 đến đầu tháng 5/2008 thường xuyên đau đầu từng cơn (kéo dài vài tiếng), chủ yếu nửa bên Trái, kèm theo sốt nhẹ về chiều 37độ 5 đến 38 độ. Đã vào khoa Thần kinh 108 nằm điều trị: Phong bế bằng Hydrocortizol tuần/lần x 2 lần, có đỡ được 1-2 ngày, sau lại tái phát, phải dùng thêm thuốc giảm đau (Efferangan...)Ra viện 108 bệnh không khỏi, vẫn đau đầu, mệt khó chịu, sốt. Đi khám bs Hinh chuyên gia thần kinh Bạch Mai, uống thuốc (hỏi Tâm ghi tên thuốc), được 2 hôm thì Huyết áp tăng cao 170/100mmHg nhậ thức bị lẫn, không biết gì. Gia đình đưa vào cấp cứu tại BV GT ngày 26/5/2008. Các bs hội chẩn, chụp C.T khẳng định không phải do tai biến mạch máu náo (do tăng HA). Hiện nay đang nghĩ đến hướng Rối lọa tâm thần do Stress tâm lý (lo nghĩ bệnh tật)hoặc do ảnh hưởng của khối u sau điều trị = Cyberknife.
Mong các bạn bổ sung tiếp, nhất là Tâm Phương, BT và bạn gái
Các bạn mà không biết về ngành y thì biết bổ sung gì?
Trả lờiXóaTớ có thắc mắc nhỏ: "Rối lọan tâm thần do Stress tâm lý (lo nghĩ bệnh tật)" theo như P. nói thì sao lại "vẫn "ngủ" li bì"?
Ngủ li bì có phải chỉ là do thuốc an thần?
Nhiều người bị đau do bệnh kiểu khác thì bv cũng hay cho uống an thần để giảm đau và bệnh nhân cũng "ngủ li bì"?
Vậy thì "ngủ li bì" có phải là một triệu chứng của bệnh không hay là nên quan tâm đến gì khác?
Chiều qua, mình rẽ qua P, thấy bạn ngồi uống sữa , mừng hú , (thế là được nói chuyện rồi ) , hoá ra P đang ngủ ngồi , 3 cô cháu lắc , gọi ,cho uống nước ,sữa, cuối cùng là THUA .
Trả lờiXóa@Phúc ;Theo mình nghĩ , thời gian trước , ở nhà , P đã mất ngủ quá nhiều (Do lo nghĩ chỉ là 1 phần ), giờ , mặc dù đã ngừng thuốc ngủ 2 hôm nay , nhưng P vẫn ( ngủ bù ), và chu kỳ sẽ còn lặp lại :THỨC, NGỦ, THỨC , lại NGỦ...
Có phải vì u to , chèn lên giây thần kinh ? Thuốc an thần chỉ là đối phó (chữa ngọn ? )
Cháu Trung kể : Thứ 6 , mẹ ăn khỏe ,cháo sữa , nước cam , bánh ngọt (tức là thức dậy nhiều hơn ).Hôm nay , thứ 7 mẹ ngủ suốt , may (LÚC 16h 30ph ) mẹ tỉnh được 5 phút , cho ăn vội 1 cái bánh trứng .
Trả lờiXóaVậy là lúc thức , bạn đói và tỉnh táo tương đối , Nhưng lúc ngủ quá nhiều.