“Khỉ! Cái đáng chật thì nó không chật cho, lại nhè đôi giầy mà chật!”
Chị vợ trả miếng:
“Thật không biết dơ! Cái đáng to thì không to cho, lại to cái cẳng!”
Tập làm văn
Trong giờ tập làm văn lớp 4, cô giáo ra đề bài là em hãy kể lại một sự kiện đặc biệt của gia đình. Vinh đứng lên đọc bài.
“Tuần trước bố em bị rơi xuống giếng…”, cậu bắt đầu.
“Trời ơi,” cô giáo kêu lên, “Thế bây giờ bố em ổn rồi chứ?”
“Em đoán vậy,” Vinh trả lời. “Tới hôm qua thì không thấy bố em kêu cứu nữa.”
That dang thuong !
Trả lờiXóaThương ai? Thương bố em nhỏ hay là thương anh chồng kia? Sao bạn tiết kiệm lời thế?
Trả lờiXóaCả hai , dĩ nhiên.
Trả lờiXóaTheo tôi , 3 ng ;2 ng đàn ông và ng đàn bà kia nữa .
Trả lờiXóaBạn nói thật chí lí!
Trả lờiXóaCái anh mua phải đôi giày chật đáng thương 1 thì vợ anh ta đáng thương 2, 3...