Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2008

Thành viên mới

Xin chào các "em"! à quên các bạn!

Tôi là: Trịnh Chí Liêm, bí danh: Liêm "mèo"
Cựu học sinh lớp 8D Trường PTCN Hà nội
Nghề nghiệp hiện nay: Đang chờ hưu.

Sau một thời gian tu nghiệp tại lớp đào tạo Blogger của “trung tâm tin học gia đình”. Hôm nay tôi chính thức là thành viên của Blog 10D.

Trước blog 10D tôi xin thề ! nguyện làm theo đúng tiêu chí của Blog 10D đã đề ra.

Xin thề !

Rất mong được sự giúp đỡ, ủng hộ của các bạn.




Xin tặng các bạn câu chuyện của mấy thằng "bạn tôi"

Ba con chuột ngồi nói chuyện với nhau.

Con thứ nhất:
- Sáng nào tao cũng tập thể dục với bẫy chuột.
Con thứ hai:
- Nhằm nhò gì sáng nào tao cũng pha thuốc chuột uống với cafe “3 in 1” của ông “Trung nguyên”, còn chẳng thấy gì nữa là.
Con thứ 3 khẽ nhếch mép rút chiếc Nokia N95:
- Alo, Mèo hả. Ra Bờ Kè làm với tao vài ve rồi kiếm em nào "ngon ngon" đi hát đi

13 nhận xét:

  1. Được!
    Mới vào thế là được!
    Phải luôn luôn lấy "tiêu chí" của blog mà "sáng tác", không được "chệch hướng"...
    Các bạn "ma cũ" đừng vội khen hắn, để hắn cố gắng nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Tay này mà nhập hội là thể nào cũng có chiện đây.
    Chiện của hắn cũng lẩm cẩm như chiện của mình!

    Trả lờiXóa
  3. Xin chào ông bạn!
    Ông bạn này hơi bị nhiều chuyện đây! mà sao mấy hôm nay mọi người "lặn" đi đâu hè! Chắc là cuối tuần đi nghỉ ngoại ô, nhà vườn ???

    Trả lờiXóa
  4. Hoan nghênh Liêm "mèo" đã tham gia, một kho chuyện đây. Rất nhiệt tình trong các cuộc gặp nhau và ra mắt ấn tượng phết. Bạn nên viết câu cuối là: Alo, Liêm "mèo" ơi ra đây... Đúng không? Tớ chưa được sang nhà bạn ăn lẩu gà đâu nhé

    Trả lờiXóa
  5. Thêm một cây hài hước "xịn" đây . Mong rằng liêm mèo luôn làm cho cả cái blog này cười ...lăn cười bò ra nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Chào Liêm đã gia nhập "làng blog ". rất vui.....rất vui....

    Trả lờiXóa
  7. Meo,meo ..., Mèo dễ thương quá .
    Cừu hoa .

    Trả lờiXóa
  8. Hôm nay tớ fải sang trường "Chó" kiểm tra xem con "PHÚ QUỐC" nhà mình nó học được nhiều cái "chữ" của Đ chưa? xem chừng nó "ngu lâu, dốt bền" chậm tiếp thu quá!
    @ Cừu hoa: Mèo tớ đây quá dễ thương nhé! (mà Cừu hoa là ai nhẩy!"

    Trả lờiXóa
  9. a ,là mình nói mèo ngồi trên bàn máy ấy (đừng tưởng bở )
    Chúc ngủ ngon
    Cừu hoa tôi

    Trả lờiXóa
  10. Hỡi Mèo , đi Sa Pa cùng Cừu và C Phương nhé .
    Và ,bao giờ trứng lên giá ,báo tôi với ,(tôi đang ấp 1 ít đấy ).
    TB :Mèo muốn biết Cừu là ai ? Xem hồi trước sẽ rõ .
    Cừu hoa tôi .

    Trả lờiXóa
  11. Lớp mình có "bò", "mèo" rồi, giờ lại có cả "cừu" nữa hỉ?

    Trả lờiXóa
  12. Ông QT "XANH " mà phải chăn dắt một đàn gia súc này ...mệt .
    Cừu đây

    Trả lờiXóa
  13. Đăng tin tìm bạn lạc ;
    -Có một "bé " Mèo cỡ trên 50 tuổi ,nhỏ gọn ,xinh xinh , đeo kính ,tay cắp cặp , đi đâu mất tiêu đã vài hôm rồi ?
    Ai gặp , mời giúp về chợ đây mà bán hàng ...ế (?)
    C, hoa

    Trả lờiXóa