Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2008
Tổng kết tháng 4
Năm 2007 cho qua! Tính từ đầu năm: Nhìn vào cột thống kê lưu trữ của Blog, thấy tháng 4 đã đạt kỷ lục về số lượng bài đăng. Riêng tháng 6 đã có số lượng bài đăng gần bằng tổng số bài của 3 tháng đầu năm. Tháng 4 có 67 bài đăng và kèm theo 399 nhận xét, đặc biệt bài “CHÚNG MÌNH NGÀY XƯA” của “KELACDAN” đạt “kỷ lục” có 32 nhận xét (Nhiều chưa? Mọi người biểu dương nhé!). Qua đó các bạn trong lớp đã tham gia nhiều hơn, nhu cầu gặp nhau trên mạng của các bạn ngày càng tăng, thông tin về nhau đã được cập nhật nhiều hơn và kịp thời hơn.
Mong các bạn tiếp tục phát huy, tham gia nhiệt tình và động viên các bạn còn “nấp trong đống rơm” mạnh dạn tham gia sinh hoạt này với mục đích: Vì một “TUỔI GIÀ XANH MÃI” của chúng ta!
Để bình chọn câu nói “hay” trong tháng 4 (nếu muốn) các bạn cho ý kiến vào phần nhận xét của bài này. Sau đó thống kê, lấy câu nào nhiều “phiếu” nhất sẽ là câu nói hay trong tháng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét