Đầu tháng 8 vừa rồi tôi có tham gia một đoàn (gồm các cựu học sinh trường NVTrỗi) tặng sách giáo khoa cho các cháu học sinh nghèo ở xã An mỹ, huyện Đại từ, thuộc Thái nguyên. Đến đó mới thấu hiểu được hoàn cảnh của các cháu học sinh nghèo ở những vùng quê xa xôi. Tuy chỉ có gần 200 bộ SGK tiểu học và THCS nhưng nó cả là một vấn đề rất lớn đối với một xã nghèo và với nhiều hộ gia đình nông dân nghèo như ở đây. Tất nhiên có được từng ấy bộ sách giáo khoa cũng là nhờ có sự ủng hộ đóng góp tự nguyện của nhiều anh chị em là cựu học sinh trường Trỗi, thông qua trang tin trên mạng. Tuy phần đóng góp của mình rất nhỏ bé, nhưng cũng cảm thấy yên lòng. Khi đọc loạt bài của Vietnamnet về chuyện khai giảng năm học mới đối với các cháu học sinh nghèo, trên mọi vùng của đất nước. Thực sự đã làm tôi xúc động và nghĩ mình cũng phải tiếp tục có sự đóng góp thiết thực giúp các cháu học sinh nghèo, tuy là phần nhỏ bé.
(Mượn luôn tiêu đề của VietnamNet)
(Mượn luôn tiêu đề của VietnamNet)
Khi chúng tôi hỏi: "Mến có muốn đi học không?", em vừa khóc vừa nói: “Cháu muốn đi học lắm, nhưng đêm qua nghe bố mẹ nói chuyện với nhau là bắt cháu phải nghỉ học”. Rồi quay sang mẹ, Mến van xin: "Mẹ ơi, con muốn đi học! Mẹ đừng bắt con phải ở nhà! Dù không đủ sách vở nhưng con không đòi nữa đâu”. Ảnh: Hà Vy
Cảnh đời nghèo khó còn nhiều lắm, nhiều lắm trên dải đất hình chữ S này. Bất kể ai trong chúng mình chắc chắn cũng đều tham gia hoạt động quyên góp từ thiện ở nơi này nơi kia; nhưng mình cũng nghĩ như bác QT, hội lớp mình mà tổ chức quyên góp và trực tiếp đến tặng ở một vùng quê nghèo thì thật sự có ý nghĩa đấy
Trả lờiXóaTM
V cũng đi tặng sách cho HS nghèo à? Thế là làm tranh việc của NXBGD rồi đấy . Sau những ầm ĩ ì xèo của dư luận về việc tăng giá SGK và độc quyền SGK , các quan chức của NXB đã phải một mặt vừa phải giải trình lí do tăng giá cho các quan trên , một mặt vừa phải vỗ về dư luận bằng những cuộc tặng sách cho học sinh nghèo , con thương binh LS ( chiến tranh qua cũng khá lâu rồi mà vẫn còn con thương binh ).
Trả lờiXóaChuẩn bị vào năm học mới , bọn mình cũng phải đi nhiều nơi tặng sách cho các hóc sinh nghèo lắm. Tuy nhiên , những chuyến công tác XH đó mang nặng "mùi" chính trị nên nhiều khi không "cảm" đuợc hết những cảnh nghèo như các bạn , khi đi về những vùng quê để cho sách một cách trực tiếp như vậy .
(KLĐ)
Cuộc đời này còn nhiều cảnh đời éo le lắm!
Trả lờiXóaMà sao cứ ngày một nhiều cảnh trái tai gai mắt?
Mà sao cứ ngày một nhiều những người mũ ni che tai thế nhỉ?
Mà sao ngày một nhiều người "học rộng tài cao" mà triết lý sống của họ lại ngày một đơn giản: cần quái gì quan tâm đến những chuyện đâu đâu, chỉ cần biết cho mình, cho người thân của mình là đủ... !?
May cơ quan Vietnamnet ngay số 4 Láng Hạ, gần cơ quan mình. Vừa lĩnh lương sớm, đến đóng góp giúp các cháu một chút tiền mọn (chắc cũng đủ cho 2 cháu có đủ bộ sách GK đi học). Làm xong việc, thấy cũng nhẹ lòng. Vietnamnet cũng thông báo lại: Trước mắt tập hợp danh sách khoảng 100 cháu làm đợt đầu cho kịp khai giảng 5/9.
Trả lờiXóaNếu CAC10D có tổ chúc đóng góp cho các cháu HS nghèo, please cho ECCN tham gia nhé. Biết là ai cũng bận, nhưng nằm bên này thì không có cửa đi thăm dồi, đành nhờ các pác thôi.
Trả lờiXóa:)
Đọc bài của QV, và nhiều cảnh đời éo le khác, ai mà không xúc động. Mỗi người, tùy theo công việc của mình đều có thể đóng góp cho những phần xã hội bị thiệt thòi đó. Nhưng được đi tận nơi để tặng quà như QV thì quý giá hơn. Tiếc rằng không alo trước để 10d chúng mình đóng góp hoặc được tham gia thì tốt quá. Bao giờ chúng mình tổ chức đi được nhỉ. Mình mong đi lắm, Ai có cơ hội nhớ Alo mình với nhé
Trả lờiXóaBiết bố lên Đại từ tặng sách GK cho các bạn nghèo, cùng với các bác trường Trỗi. Con gái tôi ngồi soạn lại gửi bố mang bổ xung thêm được toàn bộ SGK của nó từ lớp 1 cho đến lớp 9 (Cháu soạn ra từng bộ đâu ra đó, may con gái tôi giữ sách rất tốt) gửi ủng hộ các bạn HS nghèo.
Trả lờiXóaCon gái bao giờ cũng giữ gìn sách vở cẩn thận .Đây cũng là một dịp để chúng bày tỏ sự quan tâm đến các bạn nghèo đấy nhỉ.
Trả lờiXóa(KLĐ)
Chúc mừng QT, ngoài tính danh "kháu lão", ECCN tặng thêm QT một nick nữa "Happy Dad". Có con gái biết nghĩ sớm vậy là quá sướng. Chúc mừng.
Trả lờiXóaCon gái ECCN hồi lớp 11: cho nó 30 nghìn ngày nô en, hỏi nó sẽ làm gì nếu phải chọn giữa mua vở tặng bạn nghèo hoặc mua thiệp chúc nô en gửi bạn bè. Nó bảo ECCN: Ba cho con nói thật nha - Ừ - Con mua thiệp nô en. Không biết nên buồn hay nên thương nữa.
@binhnv: Thanks! tớ chưa dám nhận nick "Happy Dad". Vẫn còn rất nhiều lo nghĩ đang chờ phía trước. Rất hiểu, sự thành đạt của các con là niềm hạnh phúc của cha mẹ.
Trả lờiXóaThành công của chúng là niềm vui của chúng ta, Thất bại của chúng là lỗi lầm của chúng ta.
Có lẽ chỉ khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta mới hiểu được điều này.