Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2008

Thăm Rừng Quốc gia Bạch mã



Nằm trên độ cao 1400 mét, Rừng Quốc gia Bạch Mã là khu rừng nguyên sinh còn nguyên vẻ hoang sơ. Nếu các bạn muốn thư giãn trong một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc, các bạn có thể lên đỉnh cao nhất của rừng Bạch mã, Hải Vọng đài, nhìn xuống toàn bộ khu rừng và phía xa xa là vùng biển Lăng cô, dải bờ biển chạy dài, cát trắng xóa. Từ cửa rừng lên đỉnh có thể chạy thẳng bằng ô tô theo chặng đường 19 km. Trên đường đi xuống đến Km17, bạn có thể rời đường chính, rẽ vào rừng, đi theo phong cách thám hiểm theo đường mòn, đi mãi, đi mãi, bạn sẽ khám phá nhiều thác nước hùng vĩ, nước mát lạnh, không khí mát rượi, trong lành. Thác nước hùng vĩ nhất của khu rừng Nguyên sinh này là Thác Đỗ quyên. Bạn có thể đi đến đỉnh thác dễ dàng, nhưng để xuống chân thác để có thể ngắm nhìn thác nước hùng vĩ này, bạn phải trèo xuống 689 bậc thang, mỗi bậc có độ cao 30-40cm để rồi sau đó lại phải trèo lên ngần ấy bậc. Mình và cô em đã phải bỏ cuộc lưng chừng, chỉ có bác BT nhà mình và cậu em rể chinh phục được chuyến đi này.

Mình ước mong có một ngày tất cả blogger 10D có thể cùng tổ chức một chuyến khám phá thiên nhiên kỳ thú như vậy.

13 nhận xét:

  1. Nghe tả mà thấy "thèm" quá . Mình đã ở Huế gần 10 năm mà vẫn chưa biết Bạch Mã đấy .

    Trả lờiXóa
  2. Mình cũng thấy thèm đi lắm. ĐỀ nghị anh chị BT lên Menu đi

    Trả lờiXóa
  3. Chiến tích của mình là Tam Đảo , chùa Hương , và đầu năm nay là Tây Thiên. Hè rồi có qua Bạch Mã nhưng lại thấy yếu lòng , tim đập , và chân RUN...
    Cũng là hò reo cho vui , hô về Cát Ngòi còn nghe khó...Phúc à.
    2 tháng 9 thế nào , hả các mình ?

    Trả lờiXóa
  4. TB(BT):
    Theo mình, nên tổ chức đi gần trước cho khả thi đã. Thí dụ, Tràng An, Ninh Bình là một điểm rất nên đi và rất đẹp, có thể đi trong ngày, sáng đi tối về. Thu đã đi rồi. Bây giờ nên lên kế hoạch về chọn ngày mà nhiều bạn nhất có thể tham dự. khi chọn được ngày rồi, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mình nên đi một xe 15 chỗ chẳng hạn, mang đồ picnic, mỗi người một thứ sẽ rất vui. Nếu đi vào ngày 2 tháng 9 sẽ rất đông vì vậy nên chọn vào ngày Chủ nhật, 21 tháng 9 chẳng hạn, lúc đó trời đã vào thu, mát mẻ, trẻ con đã đi học, sẽ không có nhiều người đi chơi như vậy nhưng điểm như Tràng An sẽ rất vắng. Đi như thế mới có thể enjoy được. Mọi người bàn thử xem. Nên bầu Thu làm trưởng nhóm.

    Trả lờiXóa
  5. A , TB , về chưa ? khoẻ chứ ?
    Phương án của TB , OK.
    Ngoài lề 1 chút nhé , đề phòng chúng mình đi nhậu , hóc xương ' gọi cho ông Nhâm , người Nghệ An , số ĐT ;
    03 836 31 809 , khỏi liền trong chốc lát.
    Vân Anh

    Trả lờiXóa
  6. TB:
    Mình vừa nói chuyện với Thu, nếu mọi người nhất trí 21 tháng 9, Thu sẽ book nghỉ phép ngay từ giờ cho chắc ăn, vì chỗ Thu là trực ngành y, nên nghỉ Chủ nhật phải book trước thì mới chắc chắn, vì vậy phải xem khả năng mọi người tham gia thế nào đã Thu mới đăng ký nghỉ. Thu thấy thế nào ? Cầm cờ đi chứ, mình chỉ là dân ăn theo nói leo thôi, hìhìhì....

    Trả lờiXóa
  7. Ba con ui,
    Thu nhat tri 108% di Trang An nhe. Lau qua roi ko vao Blog tham gia với bạn bè được vì máy móc " trục trặc " quá, chắc máy cũng giống người, trông rõ " hoành tráng " mà vận động " ì " lắm, bà con thông cảm nhé. TKS !!!!!!!!!
    Thu sẽ Lock ngày 21/9 nhé, cấm ai đựôc xâm phạm trừ blogger 10D nhé...Bà con nào đi được thì hô to để bọn tớ lên danh sách nhé. Hy vọng tham gia càng đông càng vui...
    Thấy " xe đạp ơi " cua nhà BT ma thèm quá....
    Sau đây là tức cảnh thành thơ của Bọ Miên nhà tớ về Tràng An, tớ post lên để moi người thêm hăng hái nhé :
    " Thoắt ra khỏi hang, lại vào hang (17 cái hang cơ )
    Thịt dê Ba Cửa đã sẵn sàng ( Cửa hàng thịt dê xịn tên là Ba Cửa )
    Du lich cả ngày chưa thấm mệt.
    Tối về vẫn thừa sức ....vào hang.
    Hy vọng sớm tụ tập
    Thu " không béo lắm ".

    Trả lờiXóa
  8. TB:
    Thu không dám trình làng nốt câu cuối cùng của bác Miên à ? Câu cuối cùng là : Tối về vẫn thừa sức....vào hang (đừng có mà tưởng bở !!!!!!!)

    Trả lờiXóa
  9. Nói Zậy nhưng kô phải Zậy !
    Mình quyêt chí ăn dưa bở luôn, kổng tưởng bở đâu. he he

    Trả lờiXóa
  10. Chúng mình cũng xin đăng ký 2 xuất. Nhưng "mợ không béo" phải cho biết kế hoạch đi trong bao lâu chứ? 1 ngày có đủ không, đi theo tour hay tự đi
    Không ngờ a.Miên lại có thơ "lai" Hồ XH và CM?

    Trả lờiXóa
  11. Di 1 ngay thui. Sang di va chieu ve. Toi moi sinh hoat dien ra binh thuong,(co phan hang hai hon vi tiet de rat ngon...]
    Theo de xuet cua Binh thi minh se thue xe di vao ngay CN - 21 thang 9. Nha ay fix chuong trinh di nhe
    Thu

    Trả lờiXóa