Nhân dịp mấy ngày nghỉ, có cơ hội tụ tập (nghiện mất rồi) là tổ chức. Hôm nay Thu Nga (Be-Tizino) đã mời mọi người đến “tư gia” để tổ chức “liên hoan KARAOKE”. Trước khi đến nhà TN, Thanh Vân (từ SG ra HN có công chuyện), Thu, Vợ chồng Thắng – Bình và tôi, đã tranh thủ qua nhà Tâm – Phương, thăm Phương. Gặp Phương, thần sắc cũng đã tốt lên nhiều, trông nụ cười đã có hồn hơn. Thấy bạn bè đến thăm, Phương rất tươi tỉnh tỏ ra phấn khởi. Chắc phải có nhiều thời gian vật lý trị liệu để phục hồi dần, hy vọng sức khỏe của Phương sẽ tốt lên hơn.
Rời khỏi nhà Tâm, mọi người đến nhà Be-Tizino. Đến nơi đã thấy Oanh “Tiểu muội”, Cừu hoa, Bách Khoa và Hương đang chuẩn bị bữa trưa cho mọi người, xem ra mọi người dạo này cũng có “tâm hồn ăn uống”.
Phần tiếp của bữa ăn trưa và chương trình KARAOKE, thông tin sẽ do anh VAY TAI đảm nhận đăng tải. Vì có việc ở nhà, nên 13h30 tôi đã sớm “lên đường về nước”.
Cung cấp tạm mấy hình ảnh về Phương để các bạn theo dõi.
Phải phạt ô Quản trị thôi vì về mà kô bắt tay bạn bè. Cứ tưởng chỉ đi một lúc rồi quay lại làm tui " mong ngóng " mãi.
Trả lờiXóaĐề nghị phạt môt chầu kem nhé
Hoa Cỏ May
TB:
Trả lờiXóaCảm ơn khổ chủ Be-Tizino đã đăng cai cho buổi gặp mặt vui vẻ hôm nay. Những ai về sớm đã không được thưởng thức bài "Cô láng giềng ơi" tuyệt đỉnh của TT ngay xưa. Rất đáng tiếc, 5 bloggers đã lẳng lặng rút lui, không ở lại đến phút cuối để thưởng thức cả "dàn hét" đồng ca để ăn điểm. Hy vọng sẽ có buổi gặp mặt sau không xa lắm.
Rất cảm ơn mọi người đã đếnthăm nhà BTZN và ký lưu bút. Một buổi rất vui, chỉ tiếc BTZN chưa được chu đáo lắm.
Trả lờiXóaTrông P khá lên nhiều rồi đấy . Khác hẳn hồi ở trong SG.
Trả lờiXóaÔng QV đã nhanh nhẹn có ảnh CP, thấy CP có thể tự ngồi được,ăn được, có vẻ nhận ra bạn bè, nói được vài câu "bao nhiêu độ..." thấy cũng mừng cho bạn và T. theo gia đình là 2-3 ngày nay tiến triển rõ. Mong Trời cho bạn tiếp tục tốt lên trong những ngày sau.
Trả lờiXóaCảm ơn BTZ đã chuẩn bị chu đáo (đến nối khàn cả tiếng) cho mọi người vui vẻ. Lần sau chuẩn bị ít chu đáo đi để giọng không bị khàn, để còn thi HÉT nữa nhé
Bão Gustave được dự báo sẽ đổ bộ vào Texas & Houston, nghe tin tốt của chi P anh T từ Hà nội vội vàng tránh ra chỗ khác!!!
Trả lờiXóa:))
Cảm ơn bà chủ BTZN đã tạo điều kiện để anh chị em ta "chổ tài" ca hát. Cảm ơn mọi người đã đóng góp sự... nhiệt tình.
Trả lờiXóa@TB: tên bài hát là "Cô láng giềng", không phải "Cô láng giềng ơi!".
Thêm một chữ "ơi" vào làm bài hát và cả người hát nữa phải tải thêm bao nhiêu là TÌNH đấy.
Cám ơn BTZN đã chủ xị một ngày vui vẻ, mặc dù giọng bị khản đặc và công việc bận bù đầu.
Trả lờiXóaNhìn lại hình ảnh chúng mình, thấy ai cũng hăng hái và nhiệt tình, vui quá ta!
"Ca sĩ" Lân nhà mình đang tiếc đứt ruột đấy.
TM