Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Năm, 28 tháng 8, 2008
Tặng những người bạn xa Hà nội
Dù mùa hè đã qua, nhưng ngắm lại những hình ảnh hoa phượng của mùa hè vẫn còn rất đẹp. Hoa phượng có thể là biểu tượng của Hải Phòng, nhưng không phải là “đặc quyền” của riêng thành phố này. Hà Nội cũng thế nhé!
TB: Đẹp như thế này mà không dừng lại để ngắm, ngẫm nghĩ, thưởng thức và thư giãn, cứ để cho cuộc sống quay cuồng, vội vã, hối hả lôi xềnh xệch đi thì thật uổng. Và bỗng nhiên thấy cuộc đời sao ngắn thế. Nhà mình đang muốn một hôm nào đó dậy thật sớm lên Bờ Hồ, gửi xe, chạy bộ mấy vòng để thưởng thức đời sống buổi sáng sớm của Hà nội mà đã từ lâu mình đã bị bắn ra vòng đai 2, không còn ở lại phố cổ để thưởng thức nữa.
Ôi! thương thay cho những kẻ phố cổ chúng mình bỗng chốc trở thành dân vành đai 2. Cảnh Hồ Gươm tuyệt vời chỉ còn là những kỷ niệm xưa, lại là niềm ao ước giá có một ngày được thưởng ngoạn cảnh hồ buổi bình minh. TM
Không phải vành đai 2 đâu, mình là 2,5 đấy, xuýt là 3. Khổ thế, HN gốc đây. Ngày xưa, mình, Dũng cấy, Tâm ...thường 2 vòng bờ Hồ mỗi sáng đấy. "Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu". Chỉ còn ước muốn như TB thôi
TB:
Trả lờiXóaĐẹp như thế này mà không dừng lại để ngắm, ngẫm nghĩ, thưởng thức và thư giãn, cứ để cho cuộc sống quay cuồng, vội vã, hối hả lôi xềnh xệch đi thì thật uổng. Và bỗng nhiên thấy cuộc đời sao ngắn thế. Nhà mình đang muốn một hôm nào đó dậy thật sớm lên Bờ Hồ, gửi xe, chạy bộ mấy vòng để thưởng thức đời sống buổi sáng sớm của Hà nội mà đã từ lâu mình đã bị bắn ra vòng đai 2, không còn ở lại phố cổ để thưởng thức nữa.
Ôi! thương thay cho những kẻ phố cổ chúng mình bỗng chốc trở thành dân vành đai 2. Cảnh Hồ Gươm tuyệt vời chỉ còn là những kỷ niệm xưa, lại là niềm ao ước giá có một ngày được thưởng ngoạn cảnh hồ buổi bình minh.
Trả lờiXóaTM
Không phải vành đai 2 đâu, mình là 2,5 đấy, xuýt là 3. Khổ thế, HN gốc đây. Ngày xưa, mình, Dũng cấy, Tâm ...thường 2 vòng bờ Hồ mỗi sáng đấy. "Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu". Chỉ còn ước muốn như TB thôi
Trả lờiXóa