Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

Nhớ về HÀ NỘi

Ngày hôm nay 10/10 đọc các báo và bài viết trên mạng đều thấy nói về Hà nội . Mình sinh ra và lớn lên tại Hà nội 30 năm cũng cảm thấy bồi hồi và nhớ những năm tháng đã sống và học ở Hà nội . Nhân đọc có bài viết và ca khúc hay về Hà nội , gửi lên đây để mọi người cùng xem và nghe . (tại đây ) . Đúng như lời bài hát dù có đi đâu cũng nhớ về Hà nội..... Phải không các bạn.

Nhớ về Hà nội
Sáng tác: Hoàng Hiệp
Trình bày: Hồng Nhung

5 nhận xét:

  1. Lâu lắm mới thấy Võ Hoàng Hà góp bài. Hy vọng cậu thường xuyên góp với lớp.

    Trả lờiXóa
  2. Tớ thì ở ngay HN nên chẳng thấy "nhớ" gì cả. Chỉ có thấy bực mình mỗi khi phải ra đường "tham gia giao thông"! Càng ngày, càng thấy HN "láo nháo", người HN càng ngày càng kém "thanh lịch"... chẳng hiểu vì sao?
    Các bạn thông cảm cho tớ người HN mà "chưa" thấy yêu HN!
    Có bạn nào phân tích cho tớ thấy HN "bây giờ" hơn HN "ngày xưa" được không? (Đừng lấy vật chất ra để so sánh).

    Trả lờiXóa
  3. Chả cứ xa HN như VHH đâu, mình ở ngay HN vẫn nhớ HN...xưa lắm. Lại điệp khúc "bao giờ cho đến HN...xưa"

    Trả lờiXóa
  4. Bây giờ phải bổ sung 1 từ để thành câu "dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội XƯA". Còn HN nay hơn HN xưa, theo tớ là ở chỗ: không còn ngã tư đường phố (vì thế câu hát "từ một ngã tư đường phố, cuộc sống gieo vui tưng bừng..." sẽ không còn phù hợp nữa), thay vào đó là các ngã U đường phố và người tham gia giao thông phải lượn vòng lượn khéo (chứ không phải là "lượn tròn lượn khéo đâu"

    Trả lờiXóa
  5. Hehehe! TM khéo "xiên tạc" bài hát nhỉ!
    "Từ một (vụ) ngã U (đầu) đường phố, đã thấy tương lai đang về..."

    Trả lờiXóa