Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009
Tin nhắn
Bạn Thuận mới nhắn tin báo: Hôm nay là 49 ngày, ngày Thái Hòa mất, Bạn nào có điều kiện, qua nhà ở 48a Lý Thường Kiệt thắp hương cho bạn. Bùi Thắng
Thời gian trôi qua nhanh thật! Mấy hôm trước còn nhẩm tính sắp đến 49 ngày bạn, vậy mà vài ngày nay bận quá không vào blog thì lại đã qua 49 ngày. Buồn quá!!!
Ờ, mà thời gian trôi nhanh quá! Mới đó mà đã 49 ngày...
Trả lờiXóaThời gian trôi qua nhanh thật! Mấy hôm trước còn nhẩm tính sắp đến 49 ngày bạn, vậy mà vài ngày nay bận quá không vào blog thì lại đã qua 49 ngày. Buồn quá!!!
Trả lờiXóa