Thứ Tư, 14 tháng 5, 2008

10d và bạn bè tự ăn Phở và Cafe hàng tuần/tháng ?!

Gửi các bloggers nhiệt tình của 10d !

Tôi xin đề xuất trang 10d mình tổ chức ofline thường xuyên, trước mắt là hàng tháng (sau có thể lên Tuần) buổi ăn sáng thân mật, ví dụ từ 8 giờ đến ..., địa điểm ví dụ ở khu vực Giảng Võ, hồ Hòan Kiếm.
Đây cũng là thể theo nguyện vọng của một số bạn, rất muốn tăng cường các hoạt động ngoài mạng. Cũng là để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, hạn chế bớt va chạm. Ngoài ra sẽ trao đổi được những chủ đề "hắc búa" hơn. Tập làm việc theo kiểu nhóm, rồi ta sẽ tổ chức những chuyến đi xa hơn: trong, ngoài nước, tham quan, du lịch ...

Xin ý kiến mọi người! T7 tới (17/5/2008) ở KS Hà Nội - Giảng Võ, 8 giờ.

Chúc vui vẻ!

21 nhận xét:

  1. Người ta vẫn gọi là "GIAO BAN" ấy!

    Trả lờiXóa
  2. OK .Sáng nay ,mình đã biết ý định của T , mình báo 1 chân trực nhật nhé .

    Trả lờiXóa
  3. Sinh hoạt bổ ích đấy , cho mình tham gia với , một suất phở "bằng mắt" nhé.

    Trả lờiXóa
  4. @ H N ;
    Yên tâm , có Vĩnh Nguyên sẽ "trực tuyến " với bạn

    Trả lờiXóa
  5. Nhat tri! co the goi la hop bao. Vi thuc ra cung can giao luu truc tiep, chu khong phai la truc tuyen.
    O blog nhieu khi cung ko bay to het duoc. Vi so lai hai den QT, ma de lam, nho QT "bi bat" thi chet, blog tan cho mat.
    Nhung de nghi hop bao muon 1 chut, nhat la thu 7, chu nhat, cho anh em ngu muon ti chu??? Ai lai co mat tu 8h sang thi phai day tu 5h a. To xin la tu 9h30 di.

    Trả lờiXóa
  6. "Họp báo" nghe "kinh" quá! Thôi thì gọi là "open giao ban" có vẻ ổn hơn. Điểm tin này, trao đổi "công chuyện" này, mà ai có "hàng họ" gì thì tranh thủ "buôn đi bán lại" cũng được...rồi ai "Free" thích giao lưu nữa thì có thể kéo dài đến...chiều (ko ON thì OFF). Sở thích của tớ là thích theo kiểu "HỆ PHÁT TRIỄN" nếu "Free".
    @Kelacdan: Ưu tiên "kẻ" ở xa, phở "bằng mắt" thì "vô tư" đi, mấy suất cũng OK! Hôm nọ mới có mấy tô, chắc chưa...đã.
    @Bee-Tizino: Tớ đây ko sợ "bị bắt" nhé! Ai "bắt"! tớ cho "bắt" luôn, Chợ để ai quản lý mà chẳng được.
    "Buôn" kinh chưa?

    Trả lờiXóa
  7. Tớ cũng nhất trí béng!
    Trong trường hợp này thì ban lãnh đạo đã nhất trí rồi, chả lẽ mình không?
    Nói như một bà tớ quen: Trên đã OK thì dưới cũng nhất trí!

    Trả lờiXóa
  8. Xin lãnh đạo cho rõ địa chỉ, là "bề tôi" trên bảo dưới chấp hành.

    Trả lờiXóa
  9. BuiThang:
    Thế 9 giờ hơn đến thì hết Phở ngon a!. Tự ăn sáng ở nhà rồi đi Cafê à?! Cafe xong chuyển sang beer cho buổi trưa luôn à!

    Thôi hôm đầu, tạm thống nhất luôn: Thứ 7 tới, 8g30. Ai đến sau cũng được, đến chiều cơ mà.

    Địa điểm: Quán Cafe đối diện KS Hà Nội 11 tầng Giảng Võ. Ở đấy có nhều món ăn sáng tùy chọn, Cafe cũng vậy luôn.

    Ở đấy có thể có Mạng không giây, tôi sẽ mang PC đến!

    Chúc ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
  10. Thế hóa ra vừa ONLINE vừa OFFLINE à ?

    Trả lờiXóa
  11. TT_ngayxua:
    Mẹo nhỏ cho bạn nào chưa biết…
    Độ này téc nét téc niết ở VN rất “củ chuối”, vào blog rất khó khăn. Bạn chịu khó phải vượt rào một chút:
    - Gọi trình duyệt FireFox;
    - Gõ địa chỉ: http://www.haokan.bounceme.net/dmirror/http/10dcnhn73.blogspot.com/ rồi Enter (hoặc click luôn vào địa chỉ này là được).
    Vào được rồi thì nhớ bookmarks cái địa chỉ này ngay để lần sau “lối cũ ta … vào” nhé!
    Lưu ý: cái đoạn: http://www.haokan.bounceme.net/dmirror/http/ (chữ đậm)
    là để vượt tường lửa, còn phần gõ tiếp theo: 10dcnhn73.blogspot.com hay bất cứ địa chỉ nào khác, là địa chỉ mà bạn muốn khoét ngạch trèo tường.
    Cái trò trèo tường khoét ngạch này tuy không pót bài được nhưng cũng xem và còm-men được, đỡ phần nào cơn “ghiền”.
    Vì không vào được để pót bài nên tớ đành phải theo cái lối còm men lén lút thế này đấy, các bạn thông cảm nha!
    Chúc các bạn vui.
    TT_ngayxua.

    Trả lờiXóa
  12. TT_ngayxua:
    Khi xem còm men, bạn nên bấm phím phải chuột vào Nhận xét rồi bấm chọn Open Link in New Tab, sẽ xem được các còm men trong một cửa sổ rộng.
    TT_ngayxua.

    Trả lờiXóa
  13. Các bạn thân của tôi ơi. Mình cũng muốn được như Lm nói "trên bảo dưới phải nghe". Nhưng tiếc rằng "già không xanh" nên "trên bảo dưới chẳng chịu nghe". Vì thế không đến dự được, vào chủ nhật thì mình mới đi được. Mong rằng cái gì không online được thì offline, trực tiếp vậy. Luôn mong "chợ" đông và các bạn vui. Mình nghĩ nên mỗi lần ở một hàng phở ngon, do các bạn tự đề cử thì chúng mình mới biết nhiều hơn. Nói đến "PHỚ" mình lại tiết nước bọt đấy. Cảm ơn bạn TN đã giới thiệu món 42. Mình thích câu nói của TT lắm:"nói thích phở mọi người lại nhìn với ánh mắt nghi nghi" mặc dù ai cũng thích. Chia xẻ cùng TT.

    Trả lờiXóa
  14. Tối ,mình phon cho BT không được ,mình đã nhắn tin "phở ở gần nhà CP và đến thăm bạn luôn ". Giờ BT chuyển sang thứ 7 thì mình phải đi làm , tiếc là không dự được.Chúc các bạn "bổ ích và lý thú ".
    Mình thấy ý kiến của Phúc hay đấy .

    Trả lờiXóa
  15. Vay thi sao day??? to thi ngay nao cung the. Hay giao ban dau tien chieu cac ban di, cho dong vui????

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn T Nga.
    Nè , cái " thằng cu " của Nga trông ...yêu ghê...
    Cừu hoa.

    Trả lờiXóa
  17. Thôi, để 9 giờ Chủ nhật đến chỗ VA hẹn, ăn pho ngon, lại đông vui!

    Trả lờiXóa
  18. Ấy ,bạn nào đấy ?, Chỉ VA và Phúc bận thôi , 2 mình sẽ giao ban ( RIÊNG ).
    Còn các bạn khác , cứ theo kế hoạch của Thắng đi .VA và P sẽ được QT quán triệt sau .
    TB : Phở ngon chỉ ông QT biết thôi .
    Vân Anh

    Trả lờiXóa
  19. Hen dut diem di. Nen khang dinh lan cuoi. Dia diem? gio?
    Ma to hay ngu muon lam, nhat la thu 7, CN, nhung hom day co khi to ngu luon den 12h trua ay. Nen cac ban den neu chua thay to, thi to nho goi dien cho to nhe, roi to se danh rang rua mat va den luon.

    Trả lờiXóa
  20. Lần sau , hẹn vào chủ nhật , cho tôi và Phúc tham gia .
    ...Và, muốn gặp TT để tâm sự ; "tôi với bạn "
    ...Và , lại muốn gặp tất cả các bạn .
    Chúc vui ,đề xuất nhiều sáng kiến
    Cừu hoa

    Trả lờiXóa