Thứ Hai, 19 tháng 5, 2008

Bất khả kháng!

Đã ông nào dính "chưởng" kiểu này chưa?
Nguồn: Funpic

4 nhận xét:

  1. Ở VN không bao giờ may những loại quân phục bó sát người như thế này . Mình vẫn thích những bộ đồ bó sát như vậy trong trang phục của quân đội hay cảnh sát (như của Mỹ chẳng hạn ).Tuy nhiên nên may chắc hơn , tránh trường hợp "rủi ro".

    Trả lờiXóa
  2. Đầu năm 80 khi ra nhập quân đội, tôi mặc những bộ quân phục sĩ quan thời đó sao mà chán thế. Đúng size, mà mặc vào như bơi trong bộ quân phục. Chắc vì thời đó "đói ăn" nên trông ông SQ nào cũng chẳng khác thời 1945 là mấy. Nên việc gặp "rủi ro" này rất hãn hữu. Sau này thay mẫu quân phục sĩ quan mới + đời sống khá hơn, trông người ngợm cũng ko đến nỗi tệ lắm, nên mỗi lần mặc trong dịp lễ cũng "oách" ra phết.

    Trả lờiXóa
  3. Nạn nhân của "Mongtoleli". May, đời mặc quân phục của mình không bị dính "chưởng" này bao giờ. Còn phecmơtuya "cười" thì có

    Trả lờiXóa
  4. Giá kể ông thợ ảnh "chộp" được một nữ sĩ quan thì hẳn là bức ảnh sẽ gây nhiều "tác dụng phụ"?

    Trả lờiXóa