Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2008

Đọc nốt vài chuyện trước khi đi ngủ...

Biết giữ lời

Nàng là một phụ nữ rất quyến rũ mà chồng lại thường xuyên đi công tác xa. Một bữa chồng đi vắng, nàng đang buồn chán thì một đồng nghiệp của chồng ghé chơi. Anh này đã nhiều phen đánh tín hiệu, nhưng nàng vẫn một mực chung thuỷ. Lần này cũng vậy, bao nhiêu cám dỗ đều vô hiệu, mãi đến khi anh ta đưa 10 triệu thì nàng xiêu lòng.

Hôm sau chồng về, hỏi ngay: “Hôm qua thằng ấy đưa cho em 10 triệu phải không?”

Nàng vừa đáp “vâng”, vừa run rẩy định sụp xuống chân chồng xin tha tội thì chồng nói tiếp: “Hôm kia nó vay anh 10 triệu, nó hứa sống hứa chết là một ngày sau sẽ đem tiền đến nhà ta trả. Đúng là thằng biết giữ lời.”

Cởi quần áo vợ

Đêm hôm nọ vợ tôi về nhà. Cô ấy bảo tôi cởi áo cô ấy ra.

...

Rồi cô ấy bảo tôi cởi váy cô ấy ra.

...
Rồi cô ấy bảo tôi đừng bao giờ mặc quần áo của cô ấy nữa.

Lấy ra cho em xem

Tại vương quốc kia có một nàng công chúa đang kén chồng. Bao nhiêu anh hào khắp mọi nơi đã quy tụ tại vương quốc của nàng để thi thố tài năng, nhưng tất cả đều thất bại trước thử thách của nàng.

Một ngày kia, có một chàng trai xuất hiện. Công chúa dắt chàng vào rừng, đến một vách núi cheo leo, nơi có bầy chim ca hát, có dòng suối thơ mộng chảy qua và có một miệng hang sâu hoắm và đen ngòm. Nàng rút chiếc nhẫn kim cương đang đeo ở tay và ném thẳng vào hang. Trước sự kinh ngạc của chàng trai, nàng nhẹ nhàng nói:

”Anh lấy ra cho em xem nào?”

Sau một phút ngỡ ngàng, chàng trai thực hiện yêu cầu của công chúa.

Công chúa vui mừng ôm chàng trai, hôn lên má chàng và nói:

“Chồng của em đây rồi. Vậy mà những thằng trước đây cứ xông vào hang mà đánh nhau với gấu mới ngu chứ.”

ST.

14 nhận xét:

  1. TT_ngaynay ơi, chàng ta lấy ... gì ra vậy ? Ấy làm bọn tớ hồi hộp quá !

    Trả lờiXóa
  2. TT ơi, bạn có thể diễn tả cách thức chàng trai thực hiện để được công chúa yêu không? Tớ cũng muốn được công chúa yêu (nặc danh*)

    Trả lờiXóa
  3. Công chúa vứt cái nhẫn kim cương vào hang thì chả lấy cái nhẫn kim cương thì lấy cái gì?

    Trả lờiXóa
  4. Tớ có lấy thì cũng chỉ biết lấy cái nhẫn kim cương thôi!
    Các bạn cứ hay nghĩ ngợi lung tung nên không biết lấy cái gì là phải rồi...
    Hehehe!

    Trả lờiXóa
  5. Buồn cười nhỉ, các sự kiện diễn ra liên tiếp nhưng nhiều khi lại độc lập với nhau ...cứ diễn giải tuỳ theo hoàn cảnh , sao cho có "lợi' nhất thôi .

    Trả lờiXóa
  6. Hehehe...
    Mấy "món" khác nhau pót chung vào một chỗ thế này nhiều khi cũng dở: một còm men cho cả 3, 4 "món" thì rồi người đọc khó mà đoán nhận được thực khách thích "món" gì.
    Ví dụ 2 cái "món" bên dưới kia có một nặc danh còm-men là "thật đáng thương" thì tớ không hiểu ai đáng thương? Bố của cái cháu nhỏ đáng thương hay anh chồng mua phải đôi giầy chật kia đáng thương?
    Lần sau rút kinh nghiệm: món nào ra món đấy!

    Trả lờiXóa
  7. À , ở trên là comment cho chuyện Lấy ra ....
    Chuyện đầu là: Hú vía !
    Chuyện th2 : Đừng nghe những gì người ta nói , phải nhìn những gì người ta làm (?)

    Trả lờiXóa
  8. 2 cái "món" bên dưới kia, lúc đầu tớ cũng nghĩ là chỉ có 2 người đáng thương là bố cái cháu nhỏ bị rơi xuống giếng và anh chàng mua phải đôi giày chật.
    Ấy thế mà một nặc danh phát hiện ra là có 3 người đáng thương: Đó là 2 "ông" trên kia và thêm cả bà vợ ông giầy chật nữa.
    Thật là chí lí! Bà vợ kia mới thật là đáng thương!

    Trả lờiXóa
  9. Cậu có nghĩ rằng nặc danh ấy là đàn bà không ?

    Trả lờiXóa
  10. Kelacdan đoán trúng ra phết! 2 "kẻ nặc danh" đó chỉ là một.

    Trả lờiXóa
  11. Hi hi .nac danh ,ai?

    Trả lờiXóa
  12. Chắc chắn chỉ có thể là đàn bà thì mới có "phát hiện" (hay là thú nhận?) chí lí như thế được.
    Chứ như bọn đàn ông thì chỉ biết thương cái thân mình thôi!

    Trả lờiXóa
  13. @TT: Cậu hiểu ý mình đấy , thương người như thể thương thân mà.

    Trả lờiXóa
  14. Lạ kỳ ,nac danh thì mọi người xôn xao vui vẻ , đoán nọ đoán kia.
    Theo tớ ," nó " vừa là đàn ông , vừa là đàn bà .
    Cừu hoa

    Trả lờiXóa