Nơi gặp gỡ của tất cả các bạn là cựu học sinh trường Phổ thông cấp III Công nghiệp Hà nội 1970 - 1975. Mục đích vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau cùng ôn lại những kỉ niệm ở Trường. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "nhận xét" ở phía dưới mỗi bài viết. Rất mong các bạn tham gia và ủng hộ.
Thứ Tư, 28 tháng 5, 2008
Ký ức Hà nội
Với chùm ảnh này về Hà nội, các bạn có thể thấy lại Hà nội cách đây hơn 20 năm.
Nhìn cái tàu điện này , tôi nhớ những ngày đi học ở chợ Mơ ( năm học lớp 6),đã "lang thang" trên những tuyến tàu điện như thế này , lúc tàu mất điện lại nhảy xuống đi bộ , đang đi bộ tàu có điện chạy qua lại bám theo ...nhiều khi đi học bắt đầu khởi hành từ lúc sương mù buổi sáng còn mờ mịt ở Bờ Hồ , đến được lớp học thì đã gần trưa. Một chặng đường đi học quá dài với biết bao nhiêu chuyện "thu lượm" được dọc đường. Bảo Khánh và Bờ Hồ , góc nào cũng quá quen thuộc...
Những kỷ niệm về HN cũng đã trở thành "máu thịt" của mình rồi. Tớ chắc sẽ nhớ suốt đời một lần nhảy tàu điện ngã suýt chết ở gần Xí nghiệp dược phẩm I, Hàng Bột. Lần đó vào thời gian 12 ngày đêm, tớ theo ông già sơ tán vào Học viện quân y Hà đông, tối mấy đứa rủ nhau nhảy tàu điện trốn về HN chơi. Nói dại, nếu... thôi không nói nữa!
Đây có phải là đầu phố Quán Thánh, đầu vườn hoa Hàng Đậu không bạn, thấy đường tầu cong cong, như rẽ về chợ Đồng Xuân. "leng keng tầu điện" đã là thành ngữ chỉ sự hâm hậm một thời của người HN. HÌnh ảnh này là một kỷ niệm khó quên của HN xưa. Mình nghe đồn sẽ khôi phục lại tầu điện, làm kỷ niệm lịch sử. KHông biết có đúng không. Các bạn đã bao giờ nhảy tầu điện ngược chưa, tức là quay mặt ngược hướng tầu chạy để nhảy xuống đó. Mình đã dại thử một lần, ở ngã tư Hàng Bông-Lý Quốc Sư, để về nhà mà. Kết quả là ngã lăn long lóc. Sợ và cạch đến già. Lại còn lái tầu điện nữa.
Thế là bạn ko có kĩ năng nhảy tàu rồi , phải nhảy về phía trước , cùng hướng với tàu chạy . Khi chân chạm đất phải chạy ngay theo cùng hướng ...một anh bạn nhóc đã dạy mình bài học nhảy tàu đó . May mà không què chân ...
Cảm ơn bạn đã "chỉ giáo". Nhảy tầu xuôi thì nói làm gì. Nhảy ngược mới "ăn chơi, đúng điệu, mới là biểu diễn" cho các em (gái) lác mắt chứ? Hồi đó, mình đi học với con ông lái tầu điện, nên được "bẻ lái" tầu điện, vui phết Không biết mình đoán phố đó có đúng không hả QV?
Nhìn cái tàu điện này , tôi nhớ những ngày đi học ở chợ Mơ ( năm học lớp 6),đã "lang thang" trên những tuyến tàu điện như thế này , lúc tàu mất điện lại nhảy xuống đi bộ , đang đi bộ tàu có điện chạy qua lại bám theo ...nhiều khi đi học bắt đầu khởi hành từ lúc sương mù buổi sáng còn mờ mịt ở Bờ Hồ , đến được lớp học thì đã gần trưa. Một chặng đường đi học quá dài với biết bao nhiêu chuyện "thu lượm" được dọc đường.
Trả lờiXóaBảo Khánh và Bờ Hồ , góc nào cũng quá quen thuộc...
Những kỷ niệm về HN cũng đã trở thành "máu thịt" của mình rồi.
Trả lờiXóaTớ chắc sẽ nhớ suốt đời một lần nhảy tàu điện ngã suýt chết ở gần Xí nghiệp dược phẩm I, Hàng Bột.
Lần đó vào thời gian 12 ngày đêm, tớ theo ông già sơ tán vào Học viện quân y Hà đông, tối mấy đứa rủ nhau nhảy tàu điện trốn về HN chơi.
Nói dại, nếu... thôi không nói nữa!
Cả đời tớ chỉ nhảy tàu điện duy nhất 1 lần ấy đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Trả lờiXóaBây giờ thì đi làm hay đi đâu chơi tớ cũng không nhảy tàu điện nữa!
Đây có phải là đầu phố Quán Thánh, đầu vườn hoa Hàng Đậu không bạn, thấy đường tầu cong cong, như rẽ về chợ Đồng Xuân. "leng keng tầu điện" đã là thành ngữ chỉ sự hâm hậm một thời của người HN. HÌnh ảnh này là một kỷ niệm khó quên của HN xưa. Mình nghe đồn sẽ khôi phục lại tầu điện, làm kỷ niệm lịch sử. KHông biết có đúng không. Các bạn đã bao giờ nhảy tầu điện ngược chưa, tức là quay mặt ngược hướng tầu chạy để nhảy xuống đó. Mình đã dại thử một lần, ở ngã tư Hàng Bông-Lý Quốc Sư, để về nhà mà. Kết quả là ngã lăn long lóc. Sợ và cạch đến già. Lại còn lái tầu điện nữa.
Trả lờiXóaThế là bạn ko có kĩ năng nhảy tàu rồi , phải nhảy về phía trước , cùng hướng với tàu chạy . Khi chân chạm đất phải chạy ngay theo cùng hướng ...một anh bạn nhóc đã dạy mình bài học nhảy tàu đó . May mà không què chân ...
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã "chỉ giáo". Nhảy tầu xuôi thì nói làm gì. Nhảy ngược mới "ăn chơi, đúng điệu, mới là biểu diễn" cho các em (gái) lác mắt chứ? Hồi đó, mình đi học với con ông lái tầu điện, nên được "bẻ lái" tầu điện, vui phết
Trả lờiXóaKhông biết mình đoán phố đó có đúng không hả QV?