Thứ Năm, 1 tháng 5, 2008

Mọi người xem đây là "thằng cha" nào?

Hôm nay không đi đâu, ở nhà rỗi rãi lục đống ảnh của bọn bạn Trỗi, trông "thằng cha" này "quen quen" trong 1 tiệc cưới tại Tp HCM năm 2007, thấy cả 2 vợ chồng nó và đứa con gái nhỏ. Mọi người xem "hắn ta" là ai? thử kiểm tra "trí nhớ" của mình xem.
Sẽ có giải đáp!

9 nhận xét:

  1. Chào các bạn!
    Blog 10D của các bạn rất thú vị. Hôm nay vô tình lướt WEB vào đúng blog của các bạn. Rất xin lỗi vì đã tò mò, chắc các bạn dời ghế nhà trường đã lâu vì tôi thấy các bạn vẫn luôn nhắc lại những kỷ niệm tuổi học trò một cách đầy luyến tiếc. Giữ mãi những kỷ niệm đó là thành công của các bạn rồi. Chúc các bạn luôn trẻ mãi. Chào!

    Trả lờiXóa
  2. Cam on ban Vinh Nguyen da hai long ve chung toi. Chac moi tap the lop nao do cung co 1 blog tuong tu thoi. Tinh ban tuoi Teen, nho lau lam, nguoi ta bao Tinh ban trong sang nhu pha le, dat daonhu bien ca.

    Trả lờiXóa
  3. @ QT :Tôi thấy 10 D (và cả 8 D, 9 D ) vẫn ít bạn tham gia ,chủ yếu là mở ra để " XEM " ,QT có thể mở dịch vụ (cầm tay , di chuột ) tại nhà ? tôi không nói đùa đâu nhá , ví dụ T Hương , L Anh , Vân béo , Oanh ...Họ phê blog mình lắm QT à.
    Còn người này - ĐHB ?
    Cám ơn Vĩnh Nguyên , tôi tự hào về blog của bọn tôi lắm (tuổi thơ thật đẹp )

    Trả lờiXóa
  4. Thằng Bắc lớp mình? Có đúng không nhỉ? Dễ đến 25 năm nay không gặp bạn! Thời gian trôi nhanh thật! Người ta bảo "cái răng cái tóc là góc con người". Bọn mình bẵng đi lâu không gặp nhau chắc gặp lại chẳng còn cái "góc" nào mất? Mà sao nó cười không há mồm xem răng nó còn nhiều không?..

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là Đỗ Huy Bắc đấy , mình đã gặp Bắc hồi Vũ Duy Thắng vào SG. Tư hồi đó đến bây giờ ko gặp lại nữa.

    Trả lờiXóa
  6. Nói như "Cừu hoa" là mở "dịch vụ", với tôi đó là "chuyện nhỏ như con thỏ" cái chính các bạn đó có thấy "việc đấy" có quan trọng với các bạn ấy hay không? Chứ "Cầm tay di chuột" hay "cầm tay di chuột" qua điện thoại đều được cả. Để các bạn có chỗ gặp nhau hàng ngày, tôi sẵn sàng! (Đã có hẳn 1 bài tâm sự rồi còn gì vướng mắc nữa đâu)

    Trả lờiXóa
  7. Roi, nhin luc dau thay rat quen, Dung la ten Bac. Vi de dau troc nen trong khac. Tuan truoc o HCMC co nghe noi ve tinh hing cua han roi. Rat tiec.

    Trả lờiXóa
  8. Đúng! đây là Đỗ Huy Bắc nhà "sưu tập kiêm buôn tranh" tại Tp HCM. Hè năm 2002, tôi đưa con đi thi đấu ở Tp HCM có gặp và nhậu với hắn ta 1 buổi chiều. Năm đó hắn ta mới chuẩn bị lấy vợ. Hiện đã có 1 con gái, "cô bé" ngồi cạnh hắn trong ảnh chính là vợ của Bắc.

    Trả lờiXóa
  9. Ôi mình không nhận ra ĐHB, bạn đó khác quá và trí nhớ mình cũng kém.
    QT ơi Vĩnh Nguyên là ai vậy? Có "họ" với mình không đấy?

    Trả lờiXóa