Thứ Ba, 6 tháng 5, 2008

Ăn phở bằng "mắt"

Đi chơi “ping pong” về, được trận “độ” ông bạn thua phải chiêu đãi bia, đúng là bia uống không mất tiền thấy ngon thật, uống “lấy được”. Về nhà, thấy “cơm” không muốn ăn, lại thèm “phở”. Cứ nghĩ đến phở là đã muốn ra hàng làm ngay một tô. Khuya rồi ra hàng thì ngại, thôi thì có mạng, lên mạng tìm hàng phở và ăn bằng mắt vậy, cho đã cơn thèm. Trên mạng nhiều hàng phở quá, hàng nào cũng thấy ngon, cứ mỗi hàng “mua” về một tô, (tuy chỉ ăn được 1 tô), nhưng cứ mua về để bạn ta ai muốn ăn thì ăn luôn cho vui. Các “bác” cứ chọn, ai thích tô nào thì cứ tự nhiên nhiên nhé! Nói về phở thì đã có Vũ Bằng, Thạch Lam và Nguyễn Tuân viết, ở đây ta cũng chẳng cần đọc nữa, mà ta cứ ăn bằng mắt rồi cảm nhận lấy cũng được, khỏi cần các ông ấy tả nữa. Nào xin mời các bạn cứ tự nhiên, đừng “khách sáo” nhé! Rồi mai để ông "Tuấn _ngày xưa" đóng cửa “chợ” cũng chưa muộn…


8 nhận xét:

  1. Thèm quá ,phở bò ,phở gà , cả phở " ngó " nữa ,vẫn chưa đủ 41 loại V ơi .

    Nghĩ lại , ngày xưa , đi học thêm về qua hàng phở Tơ lùn ,mình và L Anh chạy rõ nhanh ,tội nghiệp ...
    Cừu hoa

    Trả lờiXóa
  2. A lo ,A lo,
    - Chân Phương vừa báo : Có bạn nào đi chơi Sa Pa không ? khoảng cuối tuần sau , đăng ký với Phương nhé ,nhanh nhanh kẻo hết hạn .
    Cừu hoa tôi đây .

    Trả lờiXóa
  3. CP đã ra viện rồi à!, chắc hắn ta đi ăn dưỡng đấy. Mình thì chỉ thích "ăn dưỡng" tại gia với CƠM & PHỞ thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Chân Phương đã đi được Sp rồi à? Chắc đã đỡ rồi pk? Các bạn cứ chịu khó họp chợ đi nhé.
    Tớ mấy hôm nay bù đầu với một đống bản thảo . Lúc nào ngơi ra sẽ tích cực "buôn bán" với các bạn.

    Trả lờiXóa
  5. Một đống bản thảo, thế thì mệt quá! cần "chỉnh sửa" gì gửi ra đây tớ "phụ" một tay. Tuy văn "dốt" vũ "dát", nhưng việc đó cũng không đến nỗi "tồi"

    Trả lờiXóa
  6. Ai lai cho cac ban an pho bang mat the nay, Thoi trua thu hai toi, la ngay (homnay thu 5 8/5), 12/5 To moi cac ban di an pho bang "mom" nhe. Ban nao di duoc co the lien he qua Cuu Hoa di de hen. Vi trua thu 2 the nao to cung qua cho Cuu Hoa. Cu hen o day roi di.

    Trả lờiXóa
  7. À quên, la đi ăn phở chứ không phải là "Phò" đâu nhe, không các bạn lại hiểu nhầm thì bấn lắm.

    Trả lờiXóa
  8. Cừu hoa - Vân Anh - phòng Tài chính - TCTy Thiết bị điện VN -số 10 phố Trần Nguyên Hãn (nhìn ra Tháp Rùa ). TL :09.04.36.98.43

    Trả lờiXóa