(Nhân những ngày Đại lễ Phật đản VESAK 2008, tớ "lượm" được một câu Đức Phật dạy thật chí lí, pót lên để mọi người cùng suy ngẫm)
Trong Kinh Pháp Cú đức Phật dạy:
"Dục tri tiền thế nhơn, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị.”
Nghĩa là:
Muốn biết kiếp trước của mình ra sao, cứ nhìn kiếp này mình hưởng được những gì; muốn biết kiếp sau mình sẽ hưởng được những gì, cứ nhìn những gì mình làm trong hiện tại.
Nguồn: http://haokan.bounceme.net/dmirror/http/www.danchimviet.com
/php/modules.php?name=News&file=article&sid=5033
Rất đúng. Vì tất cả những sự kiện, những sự việc diễn ra trong đời sống hiện tại của mỗi người đều có liên quan đến nhân quả của mình từ kiếp trước. Chính vì vậy để có thể biết kiếp sau của mình, thì lại phải nhìn vào cái hiện tại mà mình đang sống là chính xác.
Trả lờiXóaNhưng nhìn được cái hiện tại của mình bây giờ cũng không phải là dễ. Bởi cái nhận thức của mình phải đúng thì mới “ngộ” đúng được, nó lại là quá trình nhận thức liên tục, đào sâu liên tục của nhận thức. Mình đang tập những vấn đề này theo một phương pháp đang được thầy giáo dạy. Đi vào mới thấy là khó khăn, vì bị bản ngã cá nhân của con người luôn luôn chống lại.
Thực ra cái cách này nó cũng giống như cách “tu dưỡng”, “phê và tự phê” như điều lệ Đảng quy định, nên tập cái này rất tốt cho các chi bộ Đảng, tiếc rằng, từ khi bọn mình sinh ra, không được học cái này. Vấn đề tu dưỡng va phê & tự phê chỉ là hình thức, không thực chất, nên không có hiệu quả về tu dưỡng. Nhưng nếu phương pháp này phát triển được trong xã hội, thì cả xã hội sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Bởi sự tu dưỡng đúng sẽ làm cho trường năng lượng của từng con người sạch sẽ, trong suốt hơn, nhiều người cùng trường năng lượng sạch sẽ làm cho át đi những năng lượng tiêu cực, nên cả xã hội sẽ sạch sẽ, sẽ không có các tiêu cực, bất công.
Sơ qua như vậy cùng các bạn. Còn nói về vấn đề có mà hàng tháng trời không hết.
Tôi thấy câu trích của bạn quá đúng luôn, mình tin là như vậy.
Trả lờiXóaHơi bị đúng.
Trả lờiXóaCừu hoa